Chỉ Là Mộng Thôi
Ta chẳng còn chi để tặng nhau
Chỉ là mật đắng trái tim nhàu
Bốn ngăn trống trải sao đành dập...?
Huyết quản nôn nao có lẽ đau...!
Người cũ hiện về tay gối mỏi
Canh tàn tỉnh thức lệ rơi mau
Dù xa vạn lý duyên nồng thắm
Mong nối tình xưa đẹp sắc màu
Chỉ là mật đắng trái tim nhàu
Bốn ngăn trống trải sao đành dập...?
Huyết quản nôn nao có lẽ đau...!
Người cũ hiện về tay gối mỏi
Canh tàn tỉnh thức lệ rơi mau
Dù xa vạn lý duyên nồng thắm
Mong nối tình xưa đẹp sắc màu
LYT
Họa 1: Tình Tan
Cuộc tình tan rã phải lìa nhau
Áo mặc làm sao tránh nát nhàu
Lúc ở nào quên chăn gối ấm
Xa rồi chẳng nhớ nỗi niềm đau
Thời gian xóa sạch hương tình cũ
Thấm thoát phai mờ bóng dáng mau
Chẳng đặng thôi đừng than số kiếp
Dửng dưng an phận mãi tươi màu
ĐNN
Họa 2: Vỡ Mộng
Còn đâu nguyện ước ở bên nhau
Mộng cũ chung đôi đã nhạt nhàu
Bà Nguyệt gieo chi bao trái đắng
Ông Tơ áp đặt những niềm đau
Thời gian xa cách dài nhung nhớ
Khoảnh khắc chung vui vội bước mau
Em ở trời Tây đành gối chiếc
Anh về tiếc nuối mối tình màu
NĐT
Họa 3: Quên
Chữ Quên để được sông cùng nhau,
Mãi mãi tình yêu chẳng nát nhàu.
Quên! kẻ tri âm khi thiếu sót,
Nhớ! người gối ấp lúc buồn đau.
Sinh ly, thủ phận vơi chờ đợi,
Tử biệt, cam lòng nhẹ khổ mau.
Lắm chuyện mang theo thêm nặng gánh,
Nghĩa tình dẫu vậy khó thay màu
Đoàn Thị Dưỡng
Họa 4: Không Tên
Tâm đầu ý hợp sống vì nhau
Thương tiếc làm chi kẻ nát nhàu
Tình phụ quên đi không ngợi nghĩ
Ân nhân nhớ mãi chẳng chi đau
Chăm lo hạnh phúc ta đang có
Nghĩ ngợi ưu phiền phải tránh mau
Cuộc sống suy tư muôn vạn lối
Bên trong có lắm cảnh tươi màu
Đỗ Đến
Họa 5: Thân Tình
Đây rồi trên mạng đã tìm nhau
Chuyện cũ hoài hương kể chửa nhàu
Dĩ vãng lạc loài sâu uẩn khúc
Bạn bè mẫn cảm cạn niềm đau
Cố lo sức khoẻ thêm vui mới
Để được hiện tình bớt khổ mau
Luống những vần thơ còn luyến tiếc
Cầu mong buồn ấy chóng vơi màu
Thái Huy Long
Họa 6: Từ Kiếp Nào
Ta từ muôn kiếp vẫn tìm nhau
Chẳng đặng tình chung nên khổ nhàu
Anh chốn quê nhà luôn nỗi nhớ
Em nơi đất khách mãi niềm đau
Phương trời cách biệt đành xa vắng
Đời tách phân ly lệ ướt mau
Nhắp rượu tương tư nào thấy cạn
Môi hồng ngày đó đã phai màu
Nắng Cali
Họa 7: Không Là Mộng
Đừng buồn em nhé vẫn còn nhau
Thể xác cơn mê dẫu nát nhàu
Bên gối chăn êm miền hạnh phúc
Vòng đời nghiệp dĩ chốn thương đau
Ung dung rộng mở thiên tình muộn
Thanh thản mơ hồ giấc ngủ mau
Xa mấy canh tàn ôm trái mộng
Tim gào rưng rức bóng phai màu.
Huy Lữ
Họa 8: Cho Nhau Tình Nghĩa
Đừng buồn không có để cho nhau
Dẫu chỉ tâm tư đã nát nhàu
Lời ngọt dịu dàng thay mật đắng
Mắt màu thân thiện giảm niềm đau
Xẻ chia hoạn nạn vơi sầu lẹ
Tương trợ gian nan giảm khổ mau
Vạn chủng thương yêu hòa hiệp sống
Nhân gian tình nghĩa tỏa muôn màu
Văn Ngọc
Họa 9: Xa Vắng
Chẳng đợi chẳng chờ để gặp nhau,
Chia phôi đôi ngã, trái tim nhàu.
Người đi đơn lẻ, phương trời mỏi,
Kẻ ở u sầu, tấc dạ đau!
Hai đứa hai nơi, tình lận đận,
Mỗi đời mỗi ngã, tháng ngày mau...
Khi nao trở lại thời xa vắng
Để thấy tình ai đẹp sắc màu!
Đoàn Dục
Comments
gồm bài Xướng và các bài hoạ của thơ Đường
HT chọn tranh rẩt ý tình thạt đẹp hài hoà vơi
tất cả bài TNBC
LKC kinh xin giới thiệu quí thi hửu mới ;
Văn Ngọc bs ơ Canada
Đoàn Dục Giáo sư đại học ở canada
Thơ Xướng và Hoạ hy vọng bạn đọc sẽ yêu thích
Trân trọng cám ơn anh Chánh và quí bạn
LYT