TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chiều Thu (Thơ Tranh) & Thiện Ác Chính Tà & Đôi Mắt Chân Chim (Thơ)
***
I- Thơ tranh : CHIỀU THU (Ngô Minh Hằng)
3939 1 ChieuThuNMHg

Designed by Nắng Cali

***
II- Thơ : THIỆN ÁC CHÍNH TÀ (Ngô Minh Hằng)
3939 2 ThienAcNMH
Thiện-Ác-Chính-Tà phạm trù đối nghịch
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi
Vì có Thiện mới nhìn ra cái Ác
*
Có tàn bạo mới thấy lòng nhân bản
Có nhân lành mới rõ kẻ vô lương
Và bất lương là nguồn gốc trăm đường
Gây đau khổ oan hờn cho nhân loại
*
Bởi tà ác luôn làm điều sai trái
Miễn lợi mình và mặc kệ người đau
Họ cần gì đến nước đến dân đâu
Chỉ biết bản thân đặc quyền, đặc lợi
*
Tâm tà ác tạo cảnh đời gian dối
Xô nước dân vào đáy vực khốn cùng
Đạo diễn đủ trò lừa bịp, mánh mung
Để giết chết mọi công bằng, lươngchính
*
Ném đá giấu tay, phun dơ, bội tín
Giăng cu mồi, dân chủ cuội, đấu tranh
Tội nghiệp dân tôi chơn chất hiền lành
Yêu đất nước bằng tim hồng máu đỏ
*
Họ tin tưởng không đề phòng, so đọ
Nên mắc lừa bày cơ hội, bất lương
Buôn niềm tin, lòng yêu mến quê hương
Và họ bị đảng trả thù điêu đứng
3939 3 ThienVaAcNMH
Thiện-Ác-Chính-Tà là điều có thực
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Chỉ do ta chọn lựa đấy mà thôi
Cho cách sống và cuộc đời ta sống
Ngô Minh Hằng
***
III- Thơ : ĐÔI MẮT CHÂN CHIM (Ngô Minh Hằng)
Sao nơi đây giống Sài Gòn chi lạ
Trời rất xanh và nắng cũng hanh vàng
Mây lại trắng làm mắt ta cay quá
Nhớ những chiều cùng bạn hữu lang thang…

Là những buổi chiều xôn xao Nguyễn Huệ
Hay tung tăng trên bến mộng Bạch Đằng
Quà chì ly kem mà sao vui thế
Cả bọn nói cười toàn chuyện trời trăng

Niềm vui học trò dệt bằng hoa nắng
Rất ngây thơ và cũng thật chân tình
Nay ngó lại tiếc niềm vui thật ngắn
Khi quê hương dài qúa những điêu linh

Khi dòng đời là mưa nguồn thác lũ
Khi con người là chiếc lá trôi theo
Khi tình ái vừa nảy chồi đơm nụ
Thì Tháng Tư ai cướp trắng quê nghèo

Bốn mươi năm xa Sài Gòn yêu dấu
Với nỗi hờn vong quốc đắng trong tim
Bao kỷ niệm ta âm thầm cất giấu
Bỗng vỡ oà trong đôi mắt chân chim …
3939 4 DoiMatChanChimNMH
Ngô Minh Hằng

Comments  

#2 Chiều ThuQuan Nguyen 2020-12-02 12:02
Bức tranh gợi nhở tới câu thơ Xuân Diệu:
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì?
Tranh đẹp vì người trong tranh đẹp tăng cường thêm cho giá trị bài thất ngôn bát cú Đương luật, luật bằng, vần bằng của NMH. Bài thơ hoàn toàn chỉn chu . Ý lời đều hay không thua kém gì bài Mùa Thu Ngồi Câu Cá của Nguyễn Khuyến từng được coi là mẫu mực cho học sinh Trung học một thời gian dài trước đây.
Xin cảm ơn tác giả./.
Quote
#1 Chiều Thu-Thiện ÁcChính Tà...Lê Nguyên Châu 2020-12-01 17:08
Tranh đẹp, Thơ hay. Lời thơ của 3 bài đầy Âm Điệu, truyền cảm, Hồn Thơ lai láng.
Chúc Sức khoẻ
Châu Lê
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC