Xưa nay, màu tím tượng trưng cho hoàng gia và quý tộc. Trong xã hội Tây phương, điều nầy được quy định bởi pháp luật. Từ đế chế La Mã cổ đại cho đến thời Nữ hoàng Elizabeth I nước Anh: ai không gốc gác hoàng tộc thì không được mặc trang phục màu tím. Màu tím cũng còn đại diện cho tín ngưỡng thiêng liêng. Tại VN, tư thời tiền chiến trở đi - có lẽ sau "sự kiện" màu tím hoa sim của Hữu Loan - màu tím trở thành biểu tượng của đợi chờ, thương nhớ. Hoa Tím Đội Chờ được nâng đỡ bằng lá xanh bông tím trên "phông đen" u tối dễ khiến người đọc cảm động. Giá như câu 7 và câu 8 được Nhà thơ để ý hơn một chút về thanh (bằng/trắc) thì bài thơ toàn vẹn làm sao./.
Comments
Màu tím cũng còn đại diện cho tín ngưỡng thiêng liêng.
Tại VN, tư thời tiền chiến trở đi - có lẽ sau "sự kiện" màu tím hoa sim của Hữu Loan - màu tím trở thành biểu tượng của đợi chờ, thương nhớ.
Hoa Tím Đội Chờ được nâng đỡ bằng lá xanh bông tím trên "phông đen" u tối dễ khiến người đọc cảm động.
Giá như câu 7 và câu 8 được Nhà thơ để ý hơn một chút về thanh (bằng/trắc) thì bài thơ toàn vẹn làm sao./.