TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Hôm nay ngày của cuối năm
Sắp chia tay số mười lăm đây rồi
Thời gian chẳng biết ngừng trôi
Làm cho khô héo, bờ môi xuân thì
Tuổi thơ ngây đã ra đi
Trưởng thành chưa kịp hưởng gì, cũng xa
Còn đây, chỉ mỗi tuổi già
Ngồi buồn ngoảnh lại đã qua cuộc đời
Hai ngàn mười Sáu đến nơi
Vui mừng nhộn nhịp đón mời nàng Xuân
Nàng Xuân đến biết bao lần
Vẫn như hoa nở, tưng bừng sắc hương
Dù cho đời lắm nhiễu nhương
Ung dung nàng vẫn bình thường, đến ..đi
Khoát tay, vương vấn làm chi?
Đón chào năm mới, có khi ...tuyệt vời
 


Vân Hà
31/12/2015

Comments  

#1 Re: Năm MớiGiang Võ 2016-01-02 14:52
Thơ trữ tình đượm nét u buồn trước tuổi đời chồng chất theo thời gian mỗi khi xuân về.Nhưng rồi tác giả tự an ủi .
" Khoát tay, vương vấn làm chi.?
Đón chào năm mới,có khi ...tuyệt vời"
Thân mến chào.
Giang Võ
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC