TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chiều Xuân Buồn & Xuân Xa Xứ & Mừng Xuân Mới & Nhớ Mẹ Đêm Xuân (T)
*****
1- Thơ : CHIỀU XUÂN BUỒN (Nguyễn Vạn Thắng)
4684 1 ChieuXuanBuonNgVThang
Đường vắng chiều Xuân chẳng pháo hồng
Một mình lặng lẽ buổi chiều Đông
Nắng hờn chiếu rọi bên thềm vắng
Đón Tết người vui chạnh nỗi lòng

Tuyết trắng bên đường chắn lối ngang
Xuân về tuyết phủ một màu tang
Như thuyền tách bến rời sông vắng
Để lại mùa Xuân cảnh úa tàn

Lối cũ đi về vắng lạ thay
Hàng cây nghiêng bóng dấu in dài
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Xuân đến thêm buồn mắt lệ cay

Xuân nào em nhỉ mình chung bước ?
Bên phố người đi rộn tiếng cười
Tết đến reo vui trong nắng ấm
Bên nhau đẹp mãi trọn ngày vui

Tha hương đón Tết gợi thêm buồn
Xuân đến gợi lòng nhớ cố hương
Pháo Tết Giao thừa nay vắng lạ ?
Người đi Lễ hội thấy buồn hơn
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : XUÂN XA XỨ (Nguyễn Vạn Thắng)
4684 2 XuanXaXuNgVanThg
Xuân đến chi ...cho lòng buồn héo hắt ?
Nhớ thương về quê Mẹ một chiều Xuân
Tiếng pháo vui, đôi câu chúc ân cần
Xuân mang đến nỗi niềm vui khôn tả

Giờ đón Xuân ... nơi xứ người xa lạ
Hàng cây khô trong tuyết phủ sương mù
Tiếng gió về như réo gọi tàn Thu
Nơi đất khách, Xuân về mang giá lạnh

Tết nơi đây, chạnh lòng thêm hiu quạnh
Vắng Mẹ hiền Xuân đến gợi buồn thêm
Đông giá buốt tuyết trắng phủ bên thềm
Nhạc réo rắt đón Xuân về bỡ ngỡ

Tết ngày xưa cành mai vàng nở rộ
Đón giao thừa tiếng pháo nổ rền vang
Mọi người vui lòng phấn khởi ngập tràn
Chào Xuân mới tiếng reo hò mở hội

Đâu mùa Xuân khi cầm quyền Hà Nội
Cướp miền Nam bắt, giết, kẻ tù đày
Bắt dân lành lao động góp chung tay
Mong xây đắp nền tự do lừa đảo

Ngày đầu Xuân chỉ mong điều hiếu thảo
Hồn Mẹ thiêng xin giúp nước Việt Nam
Đón Xuân tươi từ nay hết bạo tàn
Mong hạnh phúc lại về nơi Quê Mẹ
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : MỪNG XUÂN MỚI (Nguyễn Vạn Thắng)
4684 3 MungXuaMoiNgVanThg
Vui Xuân nét bút thảo vần thơ
Gửi chút tình Xuân vạn ước chờ
Đất Bắc mong ngày vui sống lại
Trời Nam chờ đợi chuỗi ngày mơ
Quê nhà pháo nổ mừng Xuân mới
Đất khách reo vui đón Tết hờ
Đã mấy Xuân rồi trôi lặng lẽ
Xuân nào đoàn tụ nối đường tơ?

Xuân sang Tết đến vẫn mong chờ
Cứ tưởng Xuân về đẹp ý thơ
Khắp ngã trời mây giăng phủ lối
Ngàn thu bốn bể kết đường tơ
Quê nhà mòn mõi từng giây phút
Đất khách trông chờ nỗi vẩn vơ
Số kiếp lưu đày thân lữ thứ
Xuân vui dệt mộng vẫn hoài mơ...

Xuân đến đem vui nở nụ cười
Cười lên cho mắt lệ đừng rơi
Nơi nơi đón Tết mong đời mới
Khắp chốn vui Xuân vạn ước chờ
Đoàn kết đập tan phường bán Nước
Chung nhau quét sạch bọn đười ươi
Cộng nô cai trị toàn ngu dốt
Nước Việt vùng lên rạng sáng ngời

Xuân đến đem vui đến mọi nhà
Tiếng cười, câu chúc hòa lời ca
Vui Xuân nhớ mãi miền quê Mẹ
Đón Tết chưa quên vùng đất Cha
Ngày tháng qua mau Xuân lại đến
Năm dài trôi mãi Tết đâu xa
Xuân sang gửi chúc ngàn ân ái
Hạnh phúc mơ ngày đẹp mãi ra ...

Vui Xuân, đón Tết tứ gieo vần
Gửi chúc gì đây đến bạn thân?
Hạnh phúc, ấm no, tình đầm thắm
An khang, thịnh vượng, đượm hồng ân
Nâng ly chào đón mừng Xuân Mới
Cạn chén hòa vui đón Tết sang
Đất khách mong chờ hoa nở rộn
Cờ vàng tô điểm khắp trời Nam

Mấy vần thơ Tết chúc Quê nhà
Lật đổ bạo quyền diệt lũ ma
Tổ Quốc rạng danh đời đổi mới
Quê hương ngời sáng khải hoàn ca
Cờ vàng sọc đỏ luôn gìn giữ
Cờ máu sao vàng quyết loại ra
Đất nước thanh bình vui sống lại
Xuân này khôi phục lại Sơn hà
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ : NHỚ MẸ ĐÊM XUÂN (Nguyễn Vạn Thắng)
4684 4 NhoMeDemXuanNgVThang
Những ai còn Mẹ hãy nên trân quý.
Mất Mẹ rồi, ôm ấp mãi thương đau
Để Xuân về nhớ Mẹ phút bên nhau
Giọt lệ khóc khôn đong đầy tình Mẹ...
~oOo~
NHỚ MẸ ĐÊM XUÂN
Con nhớ Mẹ Xuân về nơi đất khách
Đón mùa Xuân trong giá lạnh đêm Đông
Hình bóng yêu con giữ mãi trong lòng
Sao quên được Mẹ hiền, Xuân năm cũ

Tết ngày xưa bên mai vàng rực rỡ
Tiếng nhạc mừng réo rắt đón Xuân sang
Cả nhà vui bên tiếng pháo rộn ràng
Hình ảnh Tết hôm nào như hiện đến

Nơi tha hương Xuân về trong nấc nghẹn
Giọt lệ buồn đong đầy nỗi nhớ thương
Tiếng gió ru hay tiếng khóc đoạn trường
Con khóc Mẹ đêm giao thừa thương nhớ

Người ta vui bên tiệc trà, mâm cỗ
Lòng con buồn đón Tết giọt lệ rơi
Tiếng cầu kinh trong con mãi nghẹn lời
Xuân vắng Mẹ gợi thêm buồn hiu quạnh

Mẹ biết không quê người Xuân giá lạnh ?
Hàng cây khô, tuyết phủ lối đi về
Tiếng nhạc Xuân gợi lòng nhớ thương quê
Con khóc Mẹ ... Xuân về nơi xứ lạ
Đã bao năm lòng con buồn khôn tả
Khi Xuân về thiếu vắng bóng Mẹ yêu
Làm sao quên ngày Tết, tiếng chuông chiều
Đêm trừ tịch pháo tưng bừng nổ rộn

Kẹo mứt thơm, tiếng rao hàng vui nhộn
Cảnh người đi mua sắm đón Tết về
Cành mai vàng hé nụ đẹp xinh ghê
Tà áo trắng đón Xuân nồng, má thắm

Con nhớ Mẹ nơi quê người giá lạnh
Đón Xuân sang nơi đất khách thêm buồn
Nhìn mộ Mẹ trong hoang lạnh mù sương
Tin Xuân đến lệ rơi buồn khóc Mẹ
Nguyễn Vạn Thắng

 

Comments  

#1 ThơMinh Giang Do 2023-01-26 05:06
MG cám ơn BBT/TKH cho đọc những vần thơ
Xuân buồn, diễn đạt tâm trạng của những kẻ hơn nửa đời người đã đón Tết nơi xứ người .
Kính chúc tất cả quý vi hữu, mọi sự an lành vui khỏe,
THân kính
mgiang
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC