TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

XuânTàn (1-2) & Xuân Tương Tư & Xuân Vắng Mẹ (T)
*****
1- Thơ : XUÂN TÀN (1) (Nguyễn Vạn Thắng)
4395 1 XuanTan1 NVThang 
Bày vẽ làm chi chỉ mấy ngày
Quanh đi quẩn lại thế này thôi
Nhâm Dần Tết đến người vui đón
Tân Sửu Xuân nay giã biệt rồi
Dăm bữa vui Xuân còn có bạn
Mấy ngày hết Tết lại riêng tôi
Tiệc Xuân họp mặt đôi câu chúc
Tết đến đành thôi nở nụ cười
Nguyễn Vạn Thắng

*****
2-Thơ : XUÂN TÀN (2) (Nguyễn Vạn Thắng)
4395 2 XuanTan2 NgVThg 
Đón Tết vài hôm đã hết rồi
Quanh đi quẩn lại thế này thôi
Mấy câu thăm hỏi vui Xuân mới
Vài tiếng ân cần chúc Tết lơi
Đất khách vui Xuân không pháo nổ
Quê người đón Tết vắng bao người
Tuyết rơi đầy ngõ đêm trừ tịch
Thấy Tết càng thêm chán mớ đời
Nguyễn Vạn Thắng

*****
3- Thơ : XUÂN TƯƠNG TƯ (Nguyễn Vạn Thắng)
4395 3 XuanTuongTuNgVThang
Xuân về thả mộng kết vần thơ
Hạnh phúc bên nhau mãi ngóng chờ
Gió lạnh sương rơi sầu héo úa
Cành khô tuyết phủ đứng bơ vơ
Xuân sang nỗi nhớ hồn man mác
Tết đến u hoài dạ ngẩn ngơ
Tiếc nhớ thời gian mòn mõi cạn
Bao giờ thôi hết nỗi tương tư
Nguyễn Vạn Thắng

*****
4- Thơ : XUÂN VẮNG MẸ (Nguyễn Vạn Thắng)
4395 4 XuanVeVangMeNgVThang
Từ giã Mẹ đi thoáng chốc qua
Bao năm rồi nhỉ ngỡ đâu xa
Xuân về thiếu Mẹ mình con nhớ
Tết đến vắng Cha tủi cả nhà
Thơ Tết chào vui tô điểm thắm
Nhạc Xuân mừng đón đẹp ngàn hoa
Chỉ còn hôm nữa chào Xuân đến
Chợt thoáng buồn vương mắt lệ nhòa
Nguyễn vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC