TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xuân Trong Tưởng Tượng & Mừng Ta 79 Tuổi Đời & Mộng Tình Xưa (T)
*****
1- Thơ: XUÂN TRONG TƯỞNG TƯỢNG (Vĩnh Liêm)
4383 1 Xuan Trg TuongTgVLiem 
Tưởng tượng Xuân nầy thuở 75,
Nàng Xuân phơi phới nét tơ tằm.
Ta đi trẫy hội ngày Xuân mới,
Lòng rộn ràng vui em tới thăm.

Em ở bên kia bờ tuyệt vọng,
Hãy chìa tay níu nét Xuân sang.
Nơi đây là cả thời vang bóng,
Ta đợi nàng Xuân nét dịu dàng

Em có nỉ non mời Xuân mới,
Nàng Xuân là cả vạn tin yêu.
Tình Xuân tâm hiện điều đang tới,
Nét dịu dàng Xuân mãi diễm kiều.

Nơi đây Xuân lạnh lùng tê tái!
Lạnh ở ngoài hiên, lạnh cả lòng.
Khó gặp người xưa biền biệt mãi
Nên đời vẫn sống kiếp long đong.

Tình không trọn nghĩa – tình ly biệt,
Xuân chỉ là Xuân chẳng chút tình.
Thời thế xoay vần ta vẫn biết,
Gửi người năm cũ chút niềm tin.

Năm nay, Xuân chỉ trong tư tưởng,
Nên chẳng chào Xuân, gợi ý gì.
Thôi thế đành cho Xuân chuyển hướng,
Đi về Quê Mẹ thuở chia ly.
(Thung-lũng A-Vòng, Xuân 2022)
VĨNH LIÊM
*****
2- Thơ : MỪNG TA 79 TUỔI ĐỜI (Vĩnh Liêm)
4383 2 MgTa79TuoiDoiVLiem
Bảy mươi chín tuổi rồi à?
Ta không còn trẻ! Đã già thế sao?
Ô hay tóc cũng đổi màu!
Thế mà ta vẫn dạt dào tình quê.
Mơ ngày ta được trở về,
Thăm quê hương, những đường quê, xóm làng…
Chắc ta cũng sẽ ngỡ ngàng,
Vì không còn thấy họ hàng thân quen!
***
Trở về cái xứ bon chen,
Không ai chào hỏi – chẳng quen người nào!
Ta còn lận đận thế sao?
Bao năm tị nạn lẽ nào ta quên?
Ở đây cuộc sống vững bền,
Nhưng tình yêu chẳng đôi bên vẹn toàn!
***
Có chi mà mãi lo toan,
Sự đời là thế, nước còn phân chia.
Bận chi những cuộc chia lìa,
Thế trần đầy cảnh đầm đìa lệ sa!
***
Bây chừ tận hưởng tuổi già,
Sống vài năm nữa để mà nghĩ suy.
Cuộc đời cũng ngắn, còn tùy
Có xây Phước Lộc độ trì thân ta.
Mới hay thế sự ta bà,
Sống cho trọn kiếp, trẻ già như nhau.
Chớ nên ôm lấy khổ đau
(Thung Lũng A-Vòng, 11-2-2022)
VĨNH LIÊM
*****
3- Thơ : MỘNG TÌNH XƯA (Vĩnh Liêm)
(Tặng Thu Hồ, kỷ niệm 11 năm chia tay)
4383 3 MongTinhXuaVLiem
Khi tình xưa mộng đã đầy,
Ta còn gì nữa để gầy yêu thương?!
Giờ đây đi tận con đường,
Nói lời mật ngọt cũng thường, thế thôi!
Quên đi những chuyện xưa rồi.
Nên ta cũng phải đến hồi chia tay,
Kiếp sau, nếu có đầu thai,
Chớ nên gặp lại trong ngày gặp sau.
Thế là hết kiếp khổ đau,
Mộng tình xưa đã dứt nhau lâu rồi.
4383 4 MongTinhXuaVLiem 
Chia tay một kiếp có đôi!
Nay thì ai nấy lên đồi xuống non.
Chữ Tình đã chẳng vuông tròn,
Thôi đành khép lại tình son ban đầu!
(Thung Lũng A-Vòng, 04-01-2022)
VĨNH LIÊM

Comments  

#2 Xuan trong tuong tuongthanhduong 2022-03-18 15:28
79 tuổi vẫn chưa già
Quê hương còn đó đang chờ ta
Sống vui sống khỏe và mơ ước
Có ngày ta sẽ được trở về.
Cám ơn anh Vĩnh Liêm 3 bài thơ
NTTD
Quote
#1 Cảm nhậnDTDB 2022-03-14 15:49
Chào anh Vĩnh Liêm bài "Xuân Trong Tưởng Tượng" tuyệt lắm anh Vĩnh Liêm ơi! Kính chúc toàn gia an lành khỏe mạnh. DTDB
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC