TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Màu Hoa Kỷ Niệm(P.H.) & Trường Xưa (ML)
***
1- Thơ : MÀU HOA KỶ NIỆM (Phương Hà )
Phượng đỏ nở đầy trên lối xưa
Những cơn mưa hạ báo sang mùa
Rưng rưng cánh mỏng bằng lăng tím
Lác đác ve sầu kêu ngẩn ngơ
3820 1 MauHoaKyNiemPHa
Nghĩa trang chiều muộn nắng phai nhòa
Phượng vĩ, bằng lăng rải cánh hoa
Em cắm hai cành tươi trước mộ
Màu hoa hạ cũ vẫn đây mà...

Phượng đỏ, bằng lăng tím rợp trời
Hai màu tương phản lại song đôi
Vui, buồn cùng đến trong mùa hạ
Hạ kết yêu thương, hạ tách rời

Ngày ấy phượng hồng ép giữa thơ
Tan trường, anh đến cổng mong chờ
Gặp em hiền dịu trong tà tím
Trao vội... đỏ bừng mặt, ngẩn ngơ

Tình yêu nẩy nở giữa mùa hè
Thu mộng, đông nồng, xuân đắm mê
Hạnh phúc tưởng chừng như bất tận
Bao năm chung bước lối đi về

Nhưng rồi một buổi hạ chưa tàn
Anh đã xa rời cõi thế gian
Yên nghỉ dưới vòm hoa phượng đỏ
Bên bằng lăng tím đứng song hàng
3820 2 MauHoaKNPHal
Từ đấy em buồn mỗi hạ sang
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phai tàn
Nồng nàn phượng đỏ còn lưu luyến
Sắc tím bằng lăng mãi dịu dàng

Phương Hà
( 03/07/2020 )
***
2- Thơ : TRƯỜNG XƯA (Mailoc)
( Xin Góp Vần Với Phương Hà)
3820 3 TruongXuaMloc
Mái trường ọp ẹp những ngày xưa
Tỉnh lẻ quạnh hiu trải mấy mùa.
Trơ trọi giữa đồng mưa nắng giải
Nhớ hoài lũ trẻ mắt lơ ngơ.

Lặng lẽ chiều hoang nắng nhạt nhoà
Sân ngoài gốc phượng nở đầy hoa.
Tan trường tiếng trống, bâng khuâng ngắm
Áo trắng bay bay tóc mượt mà.

Ruộng lúa mạ non trải tận trời
Chiều về cò trắng xuống từng đôi.
Ngồi trên bục giảng nhìn đồng vắng
Bóng nhạn ngàn xa cánh rã rời.

Mùa nước cảnh trường đẹp ngẩn ngơ
Mênh mông trắng xoá nước trăng chờ.
Buông cần tại lớp trông đàn cá
Giây phút mơ màng ngập ý thơ.

Hành lang vắng lặng mỗi vào hè
Ra rả ve sầu hát mải mê.
Hừng hực sân trường trưa nắng đổ
Lang thang mây xám gió đâu về.

Mấy chốc buồn tênh hạ sắp tàn
Mưa về rào rạt xám không gian.
Từng hồi tiếng trống sáng chiều điểm
Rộn rịp hành lang trẻ xếp hàng.
3820 4 TruongXuaMLoc
Mấy chục năm rồi mỗi hạ sang
Trường xưa hình bóng mãi không tàn.
Bao nhiêu kỷ niệm bao thương mến
Muốn xoá, chao ôi! Chẳng dễ dàng.
Mailoc
7-5-2020

Comments  

#1 Màu Hoa Kỷ Niệm...Nguyễn Duy Trân 2020-07-20 15:37
Cả hai bài thơ của hai tác giả đều hay, gây được
xúc cảm nơi người đọc. Ý thơ thể hiện nỗi niềm nhung nhớ khó quên về những kỷ niệm Người Xưa,Trường cũ.
Trân Nguyễn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC