TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Làm Người Khó & Ý Bất Như
***
1- Thơ : LÀM NGƯỜI KHÓ (Thanh Hữu Huyền )
( Vi nhân nan Tố nhân nan )
Từ buổi vào đời với thế nhân .
Kể ra cho hết thật vô ngần :
Chưa tường khôn dại trên đường sống
Đã vấp chông gai giữa bụi trần
Những lúc áo cơm hành hạ trí
Là khi mưa nắng đoạ đày thân
Người xưa đã bảo Làm người khó
Càng khó bao nhiêu khổ mấy lần !
3814 LamNguoiKhoThanhHuyen
Thanh Hữu Huyền
***
2- Thơ : Ý BẤT NHƯ ( Thanh Hữu Huyền )
Tuổi lớn lòi ra lắm tật hư
Chịu thôi chừ biết nói răng chừ !
Ăn rơi uống đổ tay ru rẩy
Nói trước quên sau tính khật khừ
Xã hội không mình không thấy thiếu
Gia đình có mặt có mà dư
Hiềm vì đôi mắt trông còn rõ
Lắm chuyện trên đời ý bất như ?
3815 YbatNhuThanhHuyen
Thanh Hữu Huyền

Comments  

#2 Làm Người Khó...Lê Văn tuấn 2020-07-14 21:47
Cảm Ơn Tác giả đã cho thưởng thức 2 bài thơ rất hay và thật ý nghĩa trong cuộc đời đầy Ô Trọc nầy.
Tuấn Lê
Quote
#1 Là Người KhóVan Hanh Phung 2020-07-14 20:52
BS Hạnh muốn biết Thanh hữu Huyền có phải là Lương Thành (Túy La) không để mối lại liên lạc Cám ơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC