TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Quê Người Nhớ Mẹ
3278 1 QueNguoiNhoMeHYen
Con đi giữa phố phường hoa lệ,
Nghe nhớ vùng quê tĩnh lặng xưa,
Một thủa thanh bình trong tuổi nhỏ,
Chưa biết yêu đương để hẹn hò.
***
Sáng nay, gió lộng và mưa lạnh,
Từng giọt li ti đủ chạnh lòng,
Một bước xa quê là mất cả,
Nghĩa xóm, tình làng, những cảm thông.
***
Nhớ mắt Mẹ xưa buồn diệu vợi,
Lo lắng cho con từng quãng đường,
Tương lai theo bước thời gian tới,
Tóc Mẹ thay màu bạc tuyết sương.
3278 2 QueNguoiHYen
Cả một đời thương Mẹ tảo tần,
Trưa Hè, Thu tím, hay Đông, Xuân,
Mẹ đi trong bóng thời gian ấy,
Và... Ưu tư theo xuống mộ phần.
***
Chen chúc phố hoa những dáng người,
Mắt ngời, rạng rỡ , nụ cười vui,
Ôm trong tay bó hồng kính Mẹ,
...Phận mình : Thương Mẹ đã xa rồi.
***
Ôi! Biết bao nhiêu những cảnh đời,
Ước tròn hiếu thuận, Mẹ Cha vui,
Thì Mẹ Cha đã không còn nữa,
Lòng xót xa lòng, nước mắt rơi.
3278 3 QueNguoiHYen
Hoàng Yến

Comments  

#1 Quê Người Nhớ Mẹchính hồ 2019-05-16 10:50
Nỗi nhớ thương thường trực của ta vẫn thường là Mẹ và Quê hương. Khi hai nỗi niềm nầy cuống quyện làm một thì nỗi nhớ thương biến thành điệp điệp trùng trùng!
Lời thơ giản dị đơn sơ chứa chan Tình Cha Mẹ thiêng liêng làm se thắt lòng người khôn xiết./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC