TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Bao năm tháng Xuân về nơi xứ lạ
Con phố buồn tơi tả chiều Đông sang
Tuyết trắng rơi lạnh giá bước ngỡ ngàng
Xuân lại đến ngập tràn bao thương nhớ

Còn không em những chiều trên phố nhỏ ?
Nắng vàng lên chiếu rọi bước ta về
Đón giao thừa nghe pháo nổ vui ghê
Hoa khoe sắc đường về ta chung lối

Đón Chúa Xuân tiếng cười vui mở hội
Giờ vui Xuân nhạc réo gọi thêm buồn
Để tim lòng giá lạnh buốt đau thương
Tình xa vắng chỉ còn trong nuối tiếc

Sao mùa Xuân chẳng hoài luôn tha thiết ?
Phút chia tay vương vấn lệ u sầu
Xin cùng người chia sẻ nỗi niềm đau
Mong giữ lại Xuân về bên ta mãi ...

Nếu một mai Xuân không còn trở lại
Chắc lòng buồn thương nhớ kỷ niệm xưa
Làm sao quên ngày ấy thuở vui đùa
Mùa Xuân đến, rồi đi trong tiếc nhớ...

3143 XinGiuLaiMuaXuanNVThang

Nguyễn Vạn Thắng 

Comments  

#1 Xin Giữ Lại Mùa Xuânchính hồ 2019-03-12 03:16
Tha hương là buồn. Đón Xuân ở tha phương lại buồn hơn. Đón Xuân tại xứ người mà tình yêu không trọn vẹn thì thiệt tình, buồn biết mấy!
Từ thuở khai thiên, Xuân có bao giờ đi mà không chịu trở về đâu! Nếu một mai Xuân không trở lại thì chắc chắn chuyện lớn sắp xảy ra rồi đây?
Sẽ còn lại gì? Chắc chỉ là vài kỷ niệm buồn thương, ảo mờ lung linh trong trí nhớ mà thôi./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC