TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

(Cảm tác từ "Anh Đi" của LCĐ)

Lá rụng đầy sân phủ lối sầu
Tử sinh hai nẻo biết về đâu
Tích vũ trời mây... em ở lại
Triều dâng nhuộm thấm nỗi niềm đau

Buồn lắm anh ơi! Lúc anh đi
Cài then khoá cửa nhớ anh vì
Tắm hoa tưới cỏ không người ngắm
Tàn phai tan tác cánh hồng chi

Chiều buông nắng nhạt lệ doanh mi
Bềnh bồng mây nước khóc biệt ly
Đêm về tìm gã khờ đâu thấy
Ôm ấp mình em mảnh tình si

Nhà vắng, không anh càng vắng thêm
Bức tượng tranh xưa phủ bụi mềm
Ký ức trôi dần theo năm tháng
Chuỗi buồn kết nối đọng tim em

Một ngày em ở lại... anh đi
Ân tình xưa cũ có còn chi
Thời gian vùi lấp vùng kỷ niệm
Từng đêm đối bóng vách sầu bi.

2500 Mot NgayEmOLaiSongthy

Songthy

Comments  

#1 Một Ngày...Em ở lạiMinh Giang Do 2018-05-27 04:48
May là bài thơ ST diễn ý tới ngày nào đó thôi,chứ chưa hẳn là vậy, hy vọng ngày sẽ đến trong hai mươi năm nữa cho tình thêm đậm đà thắm thiết,
MGiang
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC