Buồn như cây mùa đông
Khẳng khiu cành trụi lá
Gió mưa đùa tơi tả
Hiện hữu cũng hư không
Buồn như một dòng sông
Không được nhập vào dòng
Sẻ chia cùng biển lớn
Dưới trời xanh mênh mông
Buồn như gái lấy chồng
Đắng cay bị tình phụ
Tủi thân đêm mất ngủ
Tình có cũng như không
Buồn như một thi nhân
Thơ mình bị “tạm gác”
Có chút gì chua chát
Len lén chảy trong thân
Cung Trầm
29/11/2016
Comments
Sự so sánh có phần là lạ, vui vui .
Ý nói là buồn nhưng lời thơ hình như không buồn lắm. Các đối tượng so sánh buồn có mức độ, không đến nỗi đứt ruột, xé gan. Thơ ngũ ngôn từ trong bản chất cũng khó mà diễn tả nỗi buồn sâu lắng.