Mùa Xuân đã đến
Em nhớ anh thêm
Hương tình vời vợi
Ngọt ngào pha tiếng nhạc ru êm...
Phong ba Xuân trước
Nguyện ước câu thề
Tóc dài em cuộn,
Bốn bề sóng vỗ giữa Xuân về.
Anh xa bến ấy
Đời của phong ba
Em về nhớ mãi
Chuyện tình đành tô lại giấc mơ xa...
Bao năm anh nhỉ?
Khuất nửa địa cầu
Kẻ còn, người mất
Từ ngày anh hát khúc chia ly...
Em về chép lại
Bài thơ chúng mình
Mùa Xuân ngày cũ
Bên ngoài gió thoảng mênh mông...
Xuân này từ tạ
Em tập làm thơ
Gửi anh chốn cũ
Có còn để thấy những năm xưa?
Hôm nay Xuân đến
Xứ lạ thương về
Gửi anh cành nhớ
Hoa cài với tóc đong đưa...
Em nhớ anh thêm
Hương tình vời vợi
Ngọt ngào pha tiếng nhạc ru êm...
Phong ba Xuân trước
Nguyện ước câu thề
Tóc dài em cuộn,
Bốn bề sóng vỗ giữa Xuân về.
Anh xa bến ấy
Đời của phong ba
Em về nhớ mãi
Chuyện tình đành tô lại giấc mơ xa...
Bao năm anh nhỉ?
Khuất nửa địa cầu
Kẻ còn, người mất
Từ ngày anh hát khúc chia ly...
Em về chép lại
Bài thơ chúng mình
Mùa Xuân ngày cũ
Bên ngoài gió thoảng mênh mông...
Xuân này từ tạ
Em tập làm thơ
Gửi anh chốn cũ
Có còn để thấy những năm xưa?
Hôm nay Xuân đến
Xứ lạ thương về
Gửi anh cành nhớ
Hoa cài với tóc đong đưa...
Linh Đắc
Xuân 2016
Comments
Xuân về nhưng sao vui khi chúng ta vẫn mang thân phận kẻ lưu vong .
Mong một ngày mai quê hương VN thật sự có
một mùa Xuân trọn vẹn .
MG
"Mùa Xuân đã đến".
"Em nhớ anh thêm".
Thơ trử tình đầy thi vị.
Cám ơn.
Phương Võ.