Đêm Giáng Sinh anh nhớ em vô cùng
Mười mấy năm bao nhiêu mùa lạnh lùng
Đầu hôm anh dấu mình trong bóng tối
Dẫu chúa về soi nóng cả hư không
Ai cũng quấn quít gia đình hạnh phúc
Cùng quây quần đua chúc tụng niềm vui
Quà cáp đầy cây Noel sáng rực
Anh nỗi nhớ đong đầy ấp ngậm ngùi
Quà cho anh em từng năm mua sắm
Để anh nhìn càng nghĩ tới em hơn
Bao áo len đan mặc nhiều vẫn lạnh
Chỉ có tình em mong xoá nỗi cô đơn
Đêm Giáng Sinh em gọi anh chúc tụng
Quà năm nầy bài thơ thật yêu thương
Anh vội mở cửa thiên đường trở lại
Thổn thức hồn vào hạnh phúc miên trường.
Chương Hà
Comments
Chúc mừng anh Chương Hà với mối tình đẹp như mơ .
NQ
Anh vội mở cửa thiên đường trở lại
Thổn thức hôn vào hạnh phúc miên trường
Quà cao lễ hậu thế nhân cho là quí nhưng sao bằng lời yêu đương chân thành. Cám ơn bài thơ của Chương Hà dịp Giáng Sinh. Nguyễn Sơn