Vịnh Bốn Mùa (T.T.) & Đêm (T)
*****
1- Thơ Tranh : VỊNH BỐN MÙA (Mailoc)
~ooOoo~
Designed by ng.h.
*****
2- Thơ : ĐÊM (Mailoc)
(Designed by ng.h.)
Tuyết đã phủ đầu non trắng xóa ,
Gió đông về ngắt đóa tường vi
.Lá vàng phút cuối cũng đi ,
Cho cành trơ-trọi những khi đông về .
Sương chiều lạnh lê-thê giăng mắc ,
Để tuổi già hiu-hắt sầu miên .
Đêm trường dỗ giấc chẳng yên ,
Ngổn-ngang trăm mối ,nỗi-niềm khôn vơi .
Mắt mòn-mõi , buông lơi quyển sách ,
Tiếng mưa dầm tí-tách ngoài hiên .
Bạn đèn im lặng trong đêm ,
Chập-chờn chiếc bóng để thêm não-nề .
Bao kỷ-niệm đi về vội-vã ,
Ôn dòng đời tất-tả ngược xuôi .
Phù du tan-tác mây trôi ,
Giật mình gần sáng , đơn côi bao lần .
Soi gương lạnh , thâm quầng đôi mắt ,
Những nét hằn đậm sắc rêu phong .
Xuân về trong cõi mênh-mông ,
Lòng ta khắc-khoải , vời trông năm tàn .
N H L
(Đêm cuối năm 2011)
Comments
Thưong cho anh, thưong cho tôi, thưong cho bè bạn trang lứa: một lũ lạc loài dưói nhiều hình thức! Nỗi đau không gay gắt lắm nhưng lại lan tỏa minh mông!
Thể loại song thất lục bát tỉ tê buồn, tăng viện bởi từ ngữ điêu luyện của nhà thơ từng trải, nâng giá thi phẩm thêm cao.
Xin cảm ơn Tác giả./.