Cần Thơ mùa nầy mưa bay nhè nhẹ
Lá vẫn xanh và mây trắng mịt mù
Miền nam chỉ có hai mùa mưa nắng
Cần Thơ ơi! sao chẳng có mùa Thu ?!
Mưa chiều bên ly cà phê góc phố
Từng giọt buồn đẫm hoa cúc ngoài sân
Thu giận ai không thèm qua phố chợ
Có người đang chờ đón một người sang.
Nhớ ngày xưa trên đường làng buổi sáng
Trong tay mẹ đầu tiên tuổi học trò
Dường như lúc đó trời trong quang đảng
Sương Thu về nghe lạnh tuổi ngây thơ.
Ôi cái thuở còn hoang mang vụng dại
Đẹp làm sao ký ức buổi ban mai
Bây giờ đã mái đầu hai thứ tóc
Bụi mưa bay nhòe ướt tháng năm dài.
Mưa bong bóng không gian buồn chớm lạnh
Có giọt nào làm ướt át hồn thơ
Mưa như khóc mưa dỗi hờn lâu tạnh
Nhưng Cần Thơ ! Mùa Thu đến bao giờ ?!
(Bến Ninh Kiều-Cần Thơ )
Dương Hồng Thủy
(03/09/2015)
Comments
Chào bạn Sơn Nguyễn.
Cám ơn 2 bạn vào xem và để lại cmt.
Riêng với bạn Sơn Nguyễn mình có ý kiến : cả 2 ý kiến của bạn không đúng như ý tác giả. Điệp ngữ là cố tình và câu chót nói lên ý nghĩ Cần Thơ bao giờ có mùa Thu.
Còn 1 ý nữa bạn quên là tác giả đang uỗng cà phê chiều nhớ lại thuở thiếu thời đang chờ đón một người.
Mời bạn đọc lại cho kỷ.
Rất tiếc mình không phải là nhà giáo. Mình sống bằng ngành y trước 1975.
Chào bạn
Tình thân
dht
Chào bạn Sơn Nguyễn,
Cám ơn 2 bạn đã cmt và có lời phê bình bài thơ : Cần Thơ ơi! mùa Thu !
Xin được nói riêng với bạn Sơn Nguyễn :
- cố tình điệp ngữ đấy bạn ạ
- đoạn không có mùa Thu và mùa Thu đến bao giờ ?! là ý Cần Thơ bao giờ có mùa Thu đấy bạn.
Chúc bạn vui vẻ
Tình thân
dht
Cám ơn tác giả.
Giang Võ