TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Đã vàng giọt nắng đong đưa
Phố buồn đã cạn cơn mưa hoang chiều
Tiếng chim thắc thỏm lời yêu
Chờ ai cây ngả nghiêng nhiều ưu tư

Mây trôi bàng bạc trời thu
Quê xa vọng tiếng chim gù bờ tre
Nhớ trường xưa mái ấm che
Tường vôi rêu phủ bạn bè về đâu ?

Xanh xưa giờ đã bạc đầu
Bóng em nghiêng nón qua cầu còn in
Bể dâu sóng gió nổi chìm
Chỉ còn thương nhớ làm tin yêu đời

Tay cầm chiếc lá thu rơi
Thu phương này có rối bời phương xa ?
Chia làn tóc rối lòa xòa
Đêm se hương nhớ mượt mà xưa trôi

Thu vàng dòng lá chia đôi
Nhớ nhau gửi cánh mây trời phiêu du
Cuộn tròn trong góc chiều mơ
Lá vàng xoay ngược chạm hờ tóc bay
 


Trầm Vân

Comments  

#2 Re: Vàng Thu Dòng Lá Chia ĐôiGiang Võ 2015-09-13 14:18
Thơ hay,lời thơ là một chuỗi nhạc êm đềm và truyền cảm,gợi nhớ về mùa thu trên quê hương,với kỹ niệm đầy nhung nhớ trong khung cảnh thu,mùa của thi nhân,của yêu đương và chia ly.
Trân trọng chào.Cám ơn.
Giang Võ
Quote
#1 Vàng Thu Dòng Lá Chia ĐôiSơn Nguyễn 2015-09-13 05:19
Trầm Vân dùng thơ để viết lên nhựt ký của đời mình. Nhựt ký này dài vì thi sĩ bắt đầu từ hồi: "Xanh xưa giờ đã bạc đầu". Mấy mươi năm cuộc đời từ trường xưa bạn cũ nhứt là cô bạn:
Bóng em nghiêng nón qua cầu
đến tiêng chim thắc thỏm lời yêu, nhớ cây ngả nghiêng như ưu tư. Thơ hay âm điêu trầm buồn. Chào thi sĩ. Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC