TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Em yêu dấu ! Mừng Xuân trên đất lạ
Nhớ về em năm tháng thiết tha yêu
Tết ở đây cũng đủ đầy tất cả
Nhưng anh nhớ nhiều tràng pháo, cây nêu

Nắng tràn ngập sau những ngày tuyết phủ
Lòng vẫn mơ về nắng giữa Sàigòn
Nếu ngày xưa em anh đừng do dự
Ta bây giờ đâu xa cách héo hon

Em yêu dấu ! Sàigòn ơi ! Yêu quá !
Quặn thắt lòng gọi hai tiếng Việt Nam
Em yêu dấu ! Mùa Xuân qua rồi đó
Cúi gục đầu nhẩm đếm ba mươi hai năm

Tóc đã pha hai màu, đời vất vả
Quê mình còn nhiều gian khó, khổ nghèo
Có lẽ nào bao người nuôi chí lớn
Tuổi càng cao mộng phai nhạt rồi sao ?

Không !
Một lần nữa cùng nhớ ngày mất nước
Kết ước đi ! Chung dựng lại màu cờ
Còn thế hệ con em ta nối bước
Hun đúc khí thiêng sông núi bây giờ
Ơi ! Nhớ lắm Sàigòn hoa lệ cũ
Mong có ngày hoa nắng rực vàng cờ
Dù em một thời thay tên đổi chủ
Lòng ta còn yêu mãi Sàigòn xưa !
 
 
 
 
Hoàng Yến

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC