TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Cố đô xưa yêu dấu
Thuỡ chào đời anh uống nước sông HƯƠNG
Em là thơ khi gió lùa mái tóc
Em nói cười rạng rỡ thắm bờ môi
Em là mây bay xa trên đỉnh núi
Em là nguồn hy vọng của ngày mai
Nhưng tất cả chỉ là cơn ác mộng
Xuân Mậu Thân , CỘNG về bao tan tóc
Máu thành sông và xương chất thành non
Anh căm hờn bỏ HUẾ ra đi

Xuôi về Nam anh tìm miền đất hứa
Xa tuổi học trò , khoác áo chiến chinh
Cùng đồng đội
Bảo vệ miền Nam nước Việt
Mong một ngày diệt hết lủ CỘNG NÔ
Thống nhất Quê Hương
Trong TỰ DO , NHÂN QUYÈN , THỊNH VƯỢNG
Giấc mộng đó chỉ là ảo tưởng
Miền Nam ta con chốt trên bàn cờ
Quốc Tế
Lại một lần anh phải bỏ nước ra đi
Xuân 75 là mùa Xuân chết
CỘNG PHỈ về
Đất nước tan hoang
Đã quá đủ rồi
Một Đảng CỘNG SẢN
36 năm giải phóng
25 năm đổi mới
8 Đại hội đảng
Một phần tư thế kỷ tham nhũng
86 triệu người dân khốn khổ
Đã quá đủ rồi
Đảng CỘNG PHỈ phải ra đi
Anh vui lắm
Khi em là tri kỷ
Anh tỏ bày niềm chua xót riêng mang.
 
 
 
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Madrid - l'Espagne
18-02-2011

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC