TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Designed by Nắng Cali

Comments  

#10 Cửa mùa thuchính hồ 2016-10-26 19:09
Em ơi! anh cảm thấy... không ổn. Trao đổi ...riêng tốt hơn nhiều.
Quote
+3 #9 RE: Cửa Mùa ThuLinh Đắc 2016-10-26 05:19
Đang ngồi cắn bút và nặn oc... Vì....
,..........
Em chẳng muốn Mẹ buồn,
Mẹ vẫn trong tim con.
Mẹ là hơi thở ấm,
Mẹ suối nguồn chảy tuôn.
Mẹ ơi nhưng xa lối,
Ngõ trúc vuột tầm tay.
Mai con về thăm Mẹ,
Để chôn tiếng thở dài....
....+...
Quote
+5 #8 Lại ngoài lề kính tặng những người còn có Mẹchính hồ 2016-10-22 13:22
Ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt Mẹ, nghe không?
( Khuyết danh)
Mẹ vừa tròn một trăm hăm bốn,
Tính cả con, non những hai trăm.
Thời gian ơi! Chồng chồng, chất chất,
Mẹ con tôi: biển cạn, vẫn còn...

Riêng biệt, tậng mình Em.
CH.
Quote
+4 #7 RE: Cửa Mùa ThuLinh Đắc 2016-10-21 02:13
Cám ơn Thi hữu DT đã vào thăm và ghi lời khuyến khích đẹp đến TG. Chúc vui.
Quote
+4 #6 RE: Cửa Mùa ThuLinh Đắc 2016-10-21 02:09
SH CH ơi,
Lời thơ thật với lòng rung cảm, bồi hồi...Rồi ai cũng chỉ̉:
Thương con Tằm già cố nhả hết tơ,
Sợ mai sáng ánh tà dương lụn tắt,
Tơ chưa thắm nhưng tằm vơi nước mắt,
Thơ nát nhàu theo dòng chữ ngổn ngang.

Mười ngón tay thần anh đan vết tích,
Trầm luân tình ái mãi ngập mai sau.
Em sẽ vớt ánh trăng xưa về muộn,
Đừng để đường tơ mãi ngập bể sầu...

Nhưng em sợ ngày mai, em sợ lắm,
Đường trăng trên phố chia vội vã mờ.
Biền biệt con Tằm tơ chưa nhả hết
Lệ nào còn đẫm ướt mảnh khăn che?!
........................

Đàn Xưa em khóa kỹ trong tim,
Chỉ để nhìn trăng mãi im lìm
Một mai anh có về bên ấy
Khúc nhạc tơ vàng dạo bước êm...


Tặng Sư Huyng CH
GA10/20/16
Quote
+4 #5 RE: Cửa Mùa ThuLinh Đắc 2016-10-21 00:52
Nắng ơi, Đã chia sẻ bài này với khung thơ của Nắng trên trang FB của LĐ. Cám ơn Nắng. Hình đep.
Chúc vui
Quote
+5 #4 Ngoài lề: Trích tặng Nhà thơchính hồ 2016-10-20 14:13
.........
Xin Em hiểu, ta tuổi đời chồng chất,
Bịnh hoạn buồn đau, sống chết từng ngày,
Em vui lên cho đèn cạn dầu lóe sáng,
Một dạo nữa thôi, đâu có lâu gì!

Cha mẹ sinh ra, đất trời nuôi dưỡng:
Nuôi cho lưng dài, vai rộng,
Cho nên dạng, nên hình;
Dạy cho anh biết mấy dòng kinh sử,
Khắc vào tim ba chữ 'đạo làm người'...

Thương tằm già còn chút tơ nhả hết,
Hối hả nhé Em, ngày đã tàn rồi,
Em cười lên cho anh trả nợ đời,
Được chăng hay chớ, biết sao mặc cả,
'Nợ áo cơm phải trả đến hình hài'...
(CH)
Bỗng chợt nhớ mấy câu khuyết danh đề tặng trước đây:
.....
Ban đêm thì tối, ban ngày thì đen.
Ôm đàn gãi khúc huyên thuyên,
Nghêu ngao mấy điệu cho quên tháng ngày.
Tưởng đây là tuyệt bút, khó bài nào cùng nội dung 'qua mặt' được. Nhưng Em ơi, ta có tranh đua với ai đâu mà lo qua mặt hay không. Thơ là tiếng gọi lòng. Khi lòng gọi thì đáp lễ. Vậy thôi. Tri âm là chỗ đó:
Ngọt êm năm ngón thời gian,
Bài thơ Thu Cũ bạt ngàn anh ơi...
Bạt ngàn cho anh, cũng là bạt ngàn với Em, Hiền Muội nhé! Có phải vậy hôn?...
Quote
+8 #3 RE: Cửa Mùa ThuDương Tùng 2016-10-19 22:18
Hay, lời thơ nhẹ nhàng như tiếng sáo chiều ru...
Cảm ơn tac giả .
DT
Quote
+10 #2 RE: Cửa Mùa ThuNang Cali 2016-10-19 04:58
Cảm ơn Chị LĐ cho đọc bài thơ hay, đầy cảm xúc.lời thơ đẹp như hoa...Nắng thấy vườn thơ của chị có bướm liệng én chao, rất đep.
Chúc chị luôn vui.
Nắng
Quote
+12 #1 RE: Cửa Mùa ThuLinh Đắc 2016-10-19 02:32
Vừa mở trang thơ, thấy bức tranh của Nắng sao mà đẹp và làm bài thơ nổi bật đáng yêu. Cám ơn Nắng luôn hết lòng giúp đỡ thơ tranh của trang nhà thêm đẹp.
Chúc Nắng luôn an vui và phục vụ trang nhà vừa tròn 3 tuổi trên đường 5 châu 4 bể.
Thương mến,
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC