TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ X/H –Tình Quê & Nhớ Sông Thu

-
Bài Xướng :Tình Quê (ĐNN)
Cây cầu nối nhịp yêu thương
Quảng Nam Đà Nẵng núi đường quanh co
Bà Nà nghỉ mát trời cho
Non xanh nước biếc cánh cò vươn vai

Quê hương gợi nhớ những ai
Chiều buông biển lặng làng chài đông vui
Cá chuồn sửa soạn mâm sui
Làng trên xóm dưới chia bùi cận lân

Nghĩa tình đùm bọc xa gần
Chân quê mộc mạc chả phân giàu nghèo
Nan Ô nước mắm sơn keo
Anh về ghé lại cáp treo em mời

Vườn xưa nào khác ai ơi
Tình xưa cũng vậy đến chơi vui cùng
Mây ngàn lơ lửng ung dung
Thu Bồn nước ngọt khắp vùng khen ngon
2836 1 ThoXH TinhQueDNN
Đoàn Ngọc Nam
***
Bài Họa : Nhớ Sông Thu (ĐTD )
Thu Bồn trải rộng niềm thương,
Chiên Đàn khe suối dẫn đường quanh co.
Ngọc Linh trời đã ban cho.
Vu Gia dãi lụa lái đò nghiêng vai.

Giao Thủy gặp gỡ cùng ai.
Phù sa màu mỡ anh tài mừng vui.
Đại lộc ai đến tìm sui,
Mênh mông sông nước, bùi ngùi lâng lâng !

Duy Xuyên nay đã đến gần,
Điện Bàn phân nhánh một thân vượt nghèo.
Duy Vinh Duy Nghĩa sơn keo,
Gò Nổi dâu thắm nhìn theo đón mời.

Nhánh về phố cổ người ơi !
Sông Hoài trầm lặng đầy vơi thương cùng.
Rời Kim Bồng, sông ung dung,
Xuôi ra Cửa Đại nước còn ngọt ngon..
2836 2 TXH NhoSongThuDTD
Đoàn Thị Dưỡng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC