Thơ X/H : Nghe Nhạc-Vui Chơi Qua Thơ- Tiếng Đàn (ĐTD-ĐNN-NĐT )
Xướng : Nghe Nhạc ( ĐTD)
Dòng nhạc ru ta đến ngọt bùi,
Không gian lắng đọng lắm buồn vui.
Âm thanh có lúc nghe nồng ấm,
Lời hát đôi khi thấy ngậm ngùi.
Khuấy động tâm tư bao ước vọng,
Trấn an tri thức những hên xui.
Giận hờn vụt thoáng bay theo gió,
Đau khổ hình như bị lấp vùi…
Đoàn Thị Dưỡng
***
Họa 1: Vui Chơi Qua Thơ(ĐNN )
Làm thơ nhắn gởi xẻ chia bùi
Giải trí thanh cao hưởng lạc vui
Dùng chữ đơn thuần tô đậm nét
Dụng văn dễ hiểu phá tan ngùi
Tâm tư thỏa mái không cầu lợi
Ý nghĩ vô thường chẳng rước xui
Cuộc sống bon chen nên tất bậc
Nhường đi biết đủ khổ chôn vùi
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa 2: Tiếng Đàn( NĐT )
Đâu đây réo rắt tiếng tơ bùi
Chiều lắng vang lừng khúc nhạc vui
Âm bổng vướng cây, chim thánh thót
Cung trầm rơi biển, sóng bùi ngùi
Tơ vương tiên giới lừng âm gọi
Thoát chốn trần ai dạo điệp xui
Hồn lắng bụi chùng quên thế sự
Niềm riêng giây phút bỗng chôn vùi
Nnguyễn Đình Tri (17/4/18)
Comments
Chủ tâm là bài xướng :"NGHE NHẠC" và Bài Họa
là:NIỀM VUI QUA THƠ - TIẾNG ĐÀN".Hơn Nữa họ đăng trong mục thơ X/H chứ không phải đăng trong mục Video Âm Nhạc !
Quốc Trần
2 boxes khong phai la VIDEO cho nen click khong co gi!