Thơ XH-Mãi Đợi Chờ và Thân Phận ( LKC-ĐNN )
Xướng : Mãi Đợi Chờ
Có một tình yêu mãi đợi chờ
Của ngày tháng cũ vẫn là mơ
Hồn nhiên ẩn hiện tâm hiền thục
Trong trắng in sâu nét dại khờ
Sách vở sân trường hoa thắm sắc
Hàng cây đại học tóc buông tơ
Người xưa gặp lại sao đôi ngã?
Nuối tiếc nên ai dáng thẩn thờ
LKC (ythaicali)
***
Họa : Thân Phận
Đã yêu thì phải ngóng trông chờ
Níu kéo thời gian thỏa mộng mơ
Trót lỡ say tình nên đúng hẹn
Đành cam trọn nghĩa phải đâu khờ
Vui lòng giữ phận trơn tru lụa
Chấp nhận gìn thân óng mượt tơ
Tiếc nuối làm chi nhiều khổ lụy
Dửng dưng đừng nghĩ khỏi ơ thờ
Đoàn Ngọc Nam
Comments
Trong bài xướng, đối trong cặp luận còn hơi gượng (sân trường / đại học).
Trong bài họa, các nguyên tắc Đường luật đều được tuân thủ triệt để. Riêng đối ở cặp thực vẫn còn chút xíu...chưa được như ý (say/trọn).
Tranh trẻ trung, đầy sinh lực tạo cảm giác phấn khích, vui vui./.