TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Thơ Xướng Họa: Nỗi Nhớ &Tình Nhớ
 
Xướng : Nỗi Nhớ (NĐT)
 
Trùng dương vời vợi cách biệt xa
Nỗi nhớ hai nơi chẳng nhạt nhoà
Ai đong chi được lòng nhung nhớ
Ai đếm được tình yêu thiết tha
 
Trên trời vằng vặc những vì sao
Bằng ấy yêu đương gởi phương nào
Để mặt ngước lên tình lắng đậm
Nhớ thương vời vợi biết là bao
 
Đêm buồn mưa nhỏ giọt lê thê
Hun hút chìm sâu khuất nẻo về
Bao hạt mưa rơi bao nỗi nhớ
Đầy ắp phòng không lạnh tứ bề
 
Ngọn gió đông về nghe buốt tim
Hơi ấm ngày xưa biết đâu tìm
Lục lá thư xanh tìm hương cũ
Soi vầng trăng khuyết lạnh lùng thêm
 
Kẻ ở  trời đông kẻ xứ tây
Không cùng một lúc ngắm trăng đầy
Nắng mưa đôi ngã không chia sớt
Nỗi nhớ vô vàn ai có hay!
 
Nguyễn Đình Tri
 (9/11/16)
 
Họa : Tình Nhớ (NCali)
 
Hoàng hôn thấp thoáng góc trời xa
Luôn nhớ về anh chẳng nhạt nhoà
Mấy ai đo được lòng nhung nhớ
Để biết tình yêu thắm thiết tha
 
Nhắn lời em gởi qua vì sao
Tình vẫn còn đây như thuở nào
Ngày tháng trôi đi vào dĩ vãng
Nghĩa tình nồng thắm biết là bao
 
Đông về giá lạnh tuyết lê thê
Ướt cả đường đi trơn lối về
buốt trái tim côi tràn nỗi nhớ
Gác nhỏ không anh lạnh tứ bề
 
Em gởi anh một nửa của tim
Nửa kia giữ lại mai sau tìm
Hương yêu ngày cũ vẫn còn đó
Mỗi lúc sang mùa lòng nhớ thêm
 
Hoàng hôn ngã bóng phía hiên tây
Liễu rũ sương pha giọt thấm đầy
Nỗi nhớ niềm thương em gói trọn
Trao về tất cả anh nào hay!
Nắng Cali
11/16/16

Comments  

+13 #2 RE: Xướng Họa: Nỗi Nhớ & Tình NhớNang Cali 2016-11-27 17:34
Nắng Cali cảm ơn lời bình của GS CH.
Xin chúc sức khoẻ và luôn vui.
N/Cali
Quote
+14 #1 Xướng họa...chính hồ 2016-11-27 04:56
Xin nhiệt liệt hoan hô Nắng Cali. Từ trước giờ, người đọc chỉ thấy thi nhân xướng họa qua thể thất ngôn bát cú Đường luật. Thỉnh thoảng có thấy đôi lần người ta xướng họa bằng lục bát. Nhưng không được hưởng ứng. Đành thôi.
Bài họa của Nữ sĩ thật chuẩn, không 'ghé miệng' vô đâu được. Họa bao giờ cũng khó hơn xướng. Bởi lẽ, bắt buộc theo con đường vạch sẵn, dầu muốn hay không.
Cầu chúc cho lối cách tân nầy ngày càng được hưởng ứng thêm nhiều./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC