TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Sắp Đến Mùa Đông (TT) & Không Gì Quý Hơn Độc Lập, Tự Do (T) & Tình Quê (T)
*****
1- Thơ tranh : SẮP ĐẾN MÙA ĐÔNG (Cung Trầm)
4303 1 SapDenMuaDongCT NCali

Designed by Nắng Cali

*****
2- Thơ : KHÔNG GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO (Cung Trầm)
4303 2 DocLapTuDoCTram 
Dân Việt đang hưởng tự do
Bỗng dưng bác - đảng lừa cho vô tù
Tiền bạc, tài sản tịch thu
Chụp mũ phản động, kẻ thù nhân dân...
Buôn dân, bán nước dần dần
Đảng cướp hưởng thụ. "Vì dân" thôi mà!
Việt cộng có mẹ có cha
Mẹ là Trung cộng, cha là Nga xô!
Sá chi một mảnh dư đồ?
Đã là dân Việt phải nô lệ người?
Phải lấy khóc thay cho cười?
Gập lưng, cúi mặt nhớ Người muôn năm?
Hận thằng Pháp đã oái ăm
Xâm lăng chiếm giữ trăm năm, rồi hang
Việt gian xuất xứ từ hang
Pắc pó, chúa khỉ tràn lan xuống đồng
4303 2a Hang Pắc BóCTram
Giẫm đạp gấm vóc non sông
Đào mồ cuốc mả cha ông bao đời!
Phải chi Pháp ở lại chơi
Ta có chính nghĩa đuổi đầu nó ra
Giành tự chủ cho nước nhà
Tự do xây dựng quốc gia phú cường
Dính vào cái bẫy tai ương
Việt gian bán nước biết đường nào ra
Việt cộng thuộc đảng người ta
Đô hộ dân Việt mới là thật đau
Mất chính nghĩa khó biết bao
Công cuộc kháng chiến Hán tàu xâm lăng
Có miệng mà chẳng có răng
Khó nhai sống bọn chó săn…thể nào!
Có miệng không lưỡi làm sao
Vận động quốc tế? Hỡi đồng bào ta!
Càng suy nghĩ càng xót xa
Tự do đảng trị...chết bà chẳng chơi
Mau thức tỉnh đồng bào ơi!
Kết đoàn kháng chiến rồi trời giúp cho.
4303 3a TuoiTreCTram4303 3b KetDoanKhgChienCTram
Cung Trầm
03-11-2021
*****
3- Thơ : TÌNH QUÊ (Cung Trầm)
4303 4 TinhQueCTram
Bốn mươi mốt mùa đông nơi viễn xứ
Hơn nửa đời người xa cách quê hương
Nhìn bông tuyết bay thấm thía đoạn trường
Ai thấu hiểu nỗi lòng người lữ thứ?

Bình Định mùa đông mưa dầm nước lũ
Gió bấc cắt da lạnh thấu tận xương
Vậy mà vẫn yêu, vẫn nhớ lạ thường
Chắc ở đó có ruột rà máu mủ?

Hay tại về già thích ôn chuyện cũ?
Ưa nhớ ngày xưa cắp sách đến trường
Bụi chuối, cây dừa...nơi gọi quê hương
Có mái ấm gia đình từng ấp ủ

Tình quê hương nói thể nào cho đủ
Thương nhớ bao nhiêu mới gọi là vừa
Chứng minh tình quê là chuyện dư thừa
Vì ai cũng thích nhớ về quê cũ?
4303 5 TinhQueCTram
Cung Trầm
04-12-2021

 

Comments  

#1 3 bài thơ của Cung Trầm.Cung Trầm 2021-12-09 03:05
Xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Nắng Cali đã thiết kế giúp một khung thơ tranh đẹp, nghệ thuật, ý nghĩa.
Cũng xin cảm ơn Ban biên tập TKH đã bỏ nhiều công sức sưu tầm các hình ảnh ý nghĩa để minh họa cho 2 bài thơ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC