Trăng Xưa Hóa Nguyệt & Hoa Trong Gương(T.T) & Mây Cài Cửa Không (T.Phổ nhạc)
***
1- Thơ tranh : TRĂNG XƯA HÓA NGUYỆT (Kiều Mộng Hà)
Designed by Songthy
***
2- Thơ tranh : HOA TRONG GƯƠNG (Kiều Mộng Hà)
Designed by Songthy
***
3- Thơ Phổ Nhạc : MÂY CÀI CỬA KHÔNG (Kiều Mộng Hà)
Thơ Phổ Nhạc "Mây Cài Cửa Không". (Kiều Mộng Hà)
Thơ: Kiều Mộng Hà.
Nhạc: Vĩnh Điện.
Ca sĩ: Mê Linh.
Comments
Hoa trong gương nhìn sóng nước đùa trăng. By ( kiều Mộng Hà)......- Dù rằng hoa đẹp mỹ miều
Nhan sắc diễm kiều trông thật thanh tao
Mi cong mắt biếc má đào
Tóc huyền buông xõa khác nào tiên nga
Áo màu hoa đẹp kiêu sa
Nụ cười duyên dáng, đúng là nàng tiên
Đóa hoa vừa đẹp, vừa duyên,
Còn nghe tiếng nói dịu êm ngọt ngào
Hoa tình diễm lệ thanh tao
Tóc huyền môi thắm, má đào dễ thương
Hoa xinh lời nói du dương
Khiến người tao ngộ vấn vương tâm hồn! LNTD.