#2Bạc Tiền. Tiền Bạc... —
Đỗ Công Luận2018-02-26 04:43
Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Xin cám ơn vi Hữu Chính Hồ đã chia sẻ tâm tư. Sống trên đời nầy, không tiền bạc, người ta khinh khi. Cuộc sống khó khăn. Tiền bạc nhiều quá thì làm mất nhân nghĩa. Coi trời bằng vun. Tiền bạc chỉ là tờ giấy xanh đỏ, nhưng có sức mạnh vô song. Chi phối cuộc sống. Tôi đã từng có lúc sống khổ. Cầu mong có 2.000 vnđ để mua tờ số. Hi vọng trúng độc đắc 50 triệu mà không có được. Chuyện đúng 30 năm rồi... ĐCL
#1Bạc Tiện. Tiền Bạc... —
chính hồ2018-02-24 15:17
"...Tiền bạc đồng nghĩa với địa vị va các thứ làm nên cuộc đòi. Ta còn thấy cần tiền tức là ta còn thích các thứ ấy và còn phải bị chiếc vòng kim cô vô hình siết chặt trên đầu. Không có tiền thường thì cũng khổ. Nhưng khi thọ hưởng tiền tài chắc gì được hạnh phúc. Đuổi theo ảo ảnh tiền-tài-hạnh-phúc là thiên thu hy sinh cho những tờ giấy polymer vô cảm. DO đó, không còn cách nào ngăn được mồ, hôi , nước mắt tuôn rơi..." (CH) Như ĐCL đã nhận định: Bạc tiền một mớ bòng bong. Thế nên, có lẽ càng bớt dính dấp đến tiền bạc thì càng được thong dong, nhàn hạ trong đời. Không biết có phải thế không?
Comments
Xin cám ơn vi Hữu Chính Hồ đã chia sẻ tâm tư.
Sống trên đời nầy, không tiền bạc, người ta khinh khi. Cuộc sống khó khăn. Tiền bạc nhiều quá thì làm mất nhân nghĩa. Coi trời bằng vun. Tiền bạc chỉ là tờ giấy xanh đỏ, nhưng có sức mạnh vô song. Chi phối cuộc sống.
Tôi đã từng có lúc sống khổ. Cầu mong có 2.000 vnđ để mua tờ số. Hi vọng trúng độc đắc 50 triệu mà không có được. Chuyện đúng 30 năm rồi... ĐCL
Như ĐCL đã nhận định:
Bạc tiền một mớ bòng bong.
Thế nên, có lẽ càng bớt dính dấp đến tiền bạc thì càng được thong dong, nhàn hạ trong đời. Không biết có phải thế không?