Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ. Theo huyền sử, dân tộc ta khởi nguồn từ một phần đất của Trung Hoa. Do áp lực, dần tìm đất mới phương nam, gọi là duyệt nam. Sau nầy đặt tên là Việt Nam. Và địa lý hình thể như ngày hôm nay. Hướng về phương Nam. Cả quá trình đấu tranh lâu dài mà cận sử có ghi chép. Xin cám ơn ông cha dòng tộc tổ tiên. Và con cháu sau nầy phải ghi nhớ...Trân quý. ĐCL
Trước sức lấn áp của "các thể lực thù địch", nòi giống Việt phải "chạy" lần về Phương Nam mà dựng nước. Một phần đất mạn Bắc thời Triệu Đà bị giống triền miên đói cơm, khát nước "xực" mất tiêu! Có thể nói tổ tiên ta dùng xương thay gạch, dùng máu thay ciment để xây thành dựng nước và giữ nước. Thua rồi thắng, thắng rồi thua nhưng không hề bị đòng hóa. Đó là đặc điểm của dân tộc ta. Có khôn thì hãy : Trả ta sông núi trời Nam Trái tim Phù Đổng đỏ tràn máu tươi...
Comments
Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã chia sẻ.
Theo huyền sử, dân tộc ta khởi nguồn từ một phần đất của Trung Hoa. Do áp lực, dần tìm đất mới phương nam, gọi là duyệt nam. Sau nầy đặt tên là Việt Nam. Và địa lý hình thể như ngày hôm nay. Hướng về phương Nam. Cả quá trình đấu tranh lâu dài mà cận sử có ghi chép. Xin cám ơn ông cha dòng tộc tổ tiên. Và con cháu sau nầy phải ghi nhớ...Trân quý. ĐCL
Có khôn thì hãy :
Trả ta sông núi trời Nam
Trái tim Phù Đổng đỏ tràn máu tươi...