Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã đọc bài thơ, rồi đánh giá và nhận xét. Tôi cũng đồng ý, nếu thay từ "đi"thứ hai là từ "mãi" thì khá chuẩn. Như tôi đã nói, tôi làm thơ từ cuối năm đệ tam, 17 tuổi. Trong 10 năm chỉ được hơn 30 bài thơ. Sau đó đứt quảng vì cơm áo gạo tiền. Hơn 5 năm gần đây, cuộc sống an nhàn, có thì giờ rảnh rổi nên có nhiều sáng tác hơn. Trân quí. ĐCL
Đã sáng tác gần 7 trăm bài thơ. Đó là điều không dễ chút nào. Điều đặc biệt là tác giả thường chọn đề tài đơn sơ gắn bó với cuộc sống thường ngày. Bài nào cũng chững chạc, có hồn. Ở câu đầu đoạn chót, giá thay từ "đi" thứ 2 bằng một từ trắc thì hay biết mấy!./.
Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Sông Đồng Nai, nơi tôi và gia đình đã 3 thế hệ lớn lên, cho tôi nhiều kỷ niệm. Năm tôi học lớp nhứt, đi tắm sông, nước ròng, tôi lặn hụp sát bờ, một con cá, chắc là cá nóc, phụp ngay lổ tai một phát, máu chảy ròng ròng, bây giờ còn thẹo. Rờ thẹo là nhớ kỷ niệm. Nếu mà nó phụp chỗ kia thì tiêu tùng rồi, vì khi đó tắm "uổng trờ"...ĐCL
Comments
LĐ
Như tôi đã nói, tôi làm thơ từ cuối năm đệ tam, 17 tuổi. Trong 10 năm chỉ được hơn 30 bài thơ. Sau đó đứt quảng vì cơm áo gạo tiền. Hơn 5 năm gần đây, cuộc sống an nhàn, có thì giờ rảnh rổi nên có nhiều sáng tác hơn. Trân quí. ĐCL
Sông Đồng Nai, nơi tôi và gia đình đã 3 thế hệ lớn lên, cho tôi nhiều kỷ niệm.
Năm tôi học lớp nhứt, đi tắm sông, nước ròng, tôi lặn hụp sát bờ, một con cá, chắc là cá nóc, phụp ngay lổ tai một phát, máu chảy ròng ròng, bây giờ còn thẹo. Rờ thẹo là nhớ kỷ niệm. Nếu mà nó phụp chỗ kia thì tiêu tùng rồi, vì khi đó tắm "uổng trờ"...ĐCL