TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Áo Tím Ngày Xưa & Lệ Tình & Kỷ Niệm Xưa (T)
*****
1- Thơ : ÁO TÍM NGÀY XƯA (Nguyễn Vạn Thắng)
5519 1 AoTiNgayXuaNVThang
Áo tím ngày xưa của tháng ngày
Những chiều dạo phố lá me bay
Hàng cây nghiêng ngã, con đường vắng 
Giọt nắng rọi buồn em có hay 
Chia tay ngày ấy chiều mưa ngâu
Áo tím nhẹ vương mắt lệ sầu
Lối cũ đi về mưa rớt nhẹ
Còn đâu giây phút thuở bên nhau
Xa rồi áo tím của ngày xưa
Giây phút bên em giỡn với đùa
Ngôi giáo đường xưa chung khấn nguyện
Thương về dĩ vãng một chiều mưa
Nhỏ buồn mắt lệ ướt bờ mi
Ánh mắt nhìn nhau chẳng nói gì
Dạo bước hôm nào trên phố nhỏ
Tình giờ phai nhạt dấu chân đi
Tìm đến bên người áo tím xưa
Sầu dâng nỗi nhớ mấy cho vừa
Chiều nay lặng lẽ mình tôi bước
Biết đến bao giờ lại đón đưa 
Ghi lại lời tình yêu dấu xưa
Cho vơi niềm nhớ buổi chiều mưa
Bên em kỷ niệm hoài ôm ấp
Tình ấy xa tôi đã mấy mùa
Nếu biết tình ta đã lỡ làng
Em cùng người ấy bước sang ngang
Cho tim khô héo sầu vương vấn
Áo tím còn đâu hình bóng nàng ...
Nguyễn Vạn Thắng
́́*****
2- Thơ : LỆ TÌNH (Nguyễn Vạn Thắng)
5519 2 LeTinhNVThang
Mưa chiều tháng Hạ gợi sầu vương
Gió cuốn lá bay chợt thoáng buồn
Hạt rớt bên đường khơi nỗi nhớ
Tình hoài cô lẻ bước cô đơn
Mưa ướt còn hoen áo bụi đường
Hè về gợi nhớ chiều mưa tuôn
Tình ơi!  Sao vội pha màu nhớ
Để trái tim yêu chợt thoáng buồn
Ngày trước quen em chẳng nói gì
Âm thầm ôm ấp mối tình si
Xa người nỗi nhớ sầu hiu quạnh
Ngàn kiếp thương về phút biệt ly
Cay đắng nào nguôi phút lỡ làng
Tình buồn dấu lệ bước sang ngang
Xa người kỷ niệm tôi buồn lắm
Thu đến buồn thêm lá đổi vàng
Bao mùa thay đổi lá Thu rơi
Vẫn mãi trong tim nhớ một người
Đường vắng âm thầm xơ xác lá
Thu nào rung cảm tình chia phôi
Nếu biết tình ta hết mặn nồng
Xin đừng nhỏ lệ với chờ mong
Mai này gặp lại xin người nhớ
Bến cũ nơi này vẫn đợi trông
Nguyễn Vạn Thắng 
*****
3- Thơ : KỶ NIỆM XƯA (Nguyễn Vạn Thắng)
5519 3 KyNiemXuaNVThang
Anh lỗi hẹn để em buồn, hờn dỗi
Giận anh rồi em chẳng nói một câu
Lỗi tại anh, để em đứng chờ lâu
Như oán trách, giận anh cho bỏ ghét
Anh nhớ mãi buổi hẹn hò ngày Tết
Phố đông người em đứng đợi chờ anh
Tà áo dài tha thướt điểm trời xanh
Anh sơ ý quên đi giờ đã hẹn
Em trách anh hẹn rồi sao không đến
Mắt dỗi buồn hàng lệ ướt hoen mi
Giọt lệ tuôn anh chẳng biết nói gì
Ngoài xin lỗi, vỗ về, lời âu yếm
Giờ xa cách, nhớ thương về kỷ niệm
Chuỗi ngày xưa hai đứa thường bên nhau
Mộng tình trao lời hứa hẹn hôm nào
Còn đâu nữa ngoài buồn vương tiếc nhớ
Chiều hôm nay mưa về qua phố nhỏ
Chỉ mình anh lặng lẽ bước trên đường
Phố cũng buồn như chia sẻ niềm thương
Tình chia cách ...còn đâu thời thơ mộng
Nguyễn Vạn Thắng
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC