TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nhớ Về Sài Gòn & Sài Gòn Buồn Khô Nước Mắt (T)& Sài Gòn Vắng Nhau (V.Nhac)
*****
1- Thơ : NHỚ VỀ SÀI GÒN (Bửu Truyền)
"Mơ dĩ vãng tìm đâu bóng hình cũ
Mộng tương lai thấy lại người yêu xưa"
5131 1 NhoVeSGbTruyen
(Designed by Nắng Cali)
Sài Gòn ơi! Tiếng rao hời réo rắt
Gánh hàng rong trong ngõ tắt hắt hiu
Đạp xích lô giữa phố xá tiêu điều
Đời tơi tả cơn mưa chợt đẫm ướt!

Sài Gòn ơi! Ngọc Viễn Đông ngày trước
Em, Vélo Solex lả lướt phố Bonard
Anh Vespa hoa lệ đường Tự Do
Pha ánh sáng muôn sắc màu hạnh phúc!

Sài Gòn đó! Dòng ngựa xe chen chúc
Dắt tay vào Mini Rex, Kim Sơn
Bước chân ra Đồng Khánh, Soái Kình Lâm
Rủ ăn vặt mì Lakai, sâm bổ lưỡng.

Sài Gòn đó! Có Cà-Phê Năm Dưỡng
Có Bánh bao Năm Sa Đéc Cả Cần
Bì cuốn, bún riêu, nem nướng Bến Thành
Em mua sắm, còn anh chuyên đi ngắm!

Sài Gòn bây giờ! Buồn Vương Cung Thánh
Buông thở than chuông chánh điện Vĩnh Nghiêm
Đâu áo Trưng Vương xanh biếc Thảo Cầm Viên?
Nào nam Pétrus Ký mơ nữ Gia Long áo trắng?

Sài Gòn hỡi! Còn đang mưa chợt nắng?
Em có còn liến thoắng, sống hồn nhiên
Giữa Đô Thành những tưởng chốn thần tiên
Như cánh bướm ngày đêm em bay lượn.

Sài Gòn hỡi! Ghế đá Vườn Ông Thượng*
Em có còn ngượng nghịu chuyện chúng mình
Tay tìm tay, mắt nhìn mắt tỏ tình
Và không/hổng biết tự lúc nào thành đôi lứa!?

Bên nhau một lúc, một đời hạnh phúc!
Nhớ về em quá đi thôi! Sài Gòn ơi!
Bửu Truyền
* Vườn Ông Thượng: Vườn Peugeot (?), Vườn Tao Đàn.
*****
2- Thơ : SÀI GÒN BUỒN KHÔ NƯỚC MẮT (Hoàng Anh)
"Sài Gòn nay khóc khô dòng nước mắt
Đô Thành xưa cười thắm nụ son môi!"
5131 2 SGBuonKhoNuocMatHgAnh
(Designed by Nắng Cali)
Sài Gòn trở về! Buồn khô nước mắt
Mất tên em rồi! Hòn Ngọc Viễn Đông
Chắp vá quê mùa tri trét phấn son
Dã thú mặt người nhố nhăng phố chợ!

Sài Gòn bị ép thay tên đổi họ
Thủ Đô lừng danh đội xác cáo già
Dòng sông, bến cảng nay đã thành hồ
Trái tim nước Nam hóa đồ phế thải.

Sài Gòn tham quan quân cướp rác rưởi
Dân thân ăn mày, chúng lũ đại gia
Học đòi văn hóa nô lệ Trung Hoa
Phá bỏ tiếng Mẹ ngữ ngôn chính thống.

Sài Gòn đổi dạ thay lòng Tòa Đô Chánh
Động qủy hang ma đánh phá dân đen
San bằng Crystal Palace, Passage Eden,
Thương xá Tax... Lòng buồn lòng chua chát!

Sài Gòn Quốc Hội cải trang Nhà Hát
Diễn cuộc hí trường tiếng khóc thay cười
Lịch sử bôi đen cốt đột làm người
Oan gia trái chủ một đời mấy nỗi!

Sài Gòn gặp lại thương em quá đỗi!
Mưa lụt thành sông nồng nặc mùi hôi
Người cuốn theo dòng, nước cuốn em trôi!
Sài Gòn lạ xa! Buồn ơi! Vơi nước mắt!

Em ơi! Sài Gòn! Khô mắt buồn vơi!
Hoàng Anh
~~oOo~~
3- Video Nhạc: SÀI GÒN VẮNG NHAU (Cúc Đặng)
(From : Nắng Cali)
5131 3 SGVangNhauCucDang

3-Video Nhạc: SÀI GÒN VẮNG NHAU (Cúc Đặng)
- Thơ : Cúc Đặng
- Nhạc : Nguyễn Minh Châu
- Hòa âm và trình bày : Nguyễn Hậu
- Video clip : Nguyễn Minh Châu

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC