~oOo~
Xuân Tha Hương (1-2-3) - (T)
*****
1- Thơ : XUÂN THA HƯƠNG (1) - (Nguyễn Vạn Thắng)
Em biết Xuân sang nắng nhạt mờ
Cành khô trụi lá đứng bơ vơ
Sao còn mong đợi mùa Xuân đến ?
Để đón chào Xuân với đợi chờ
Xuân ở nơi này thiếu vắng mai
Đầu năm đón Tết tuyết rơi đầy
Gặp nhau chào hỏi đôi câu chúc
Tiếng nhạc hòa chung tiếng thở dài
Thấy Tết người vui nở nụ cười
Xuân về gửi chúc mong đời vui
Quanh đi quẩn lại bao Xuân đến
Cứ ngỡ Tết về chỉ thế thôi!
Bè bạn chung vui chén rượu đầy
Đón mừng năm mới có nào hay
Nhớ Xuân quê Mẹ bao vương vấn
Cảnh Tết tưng bừng khắp đó đây
Giờ thấy Xuân sang lại thấy buồn
Tuổi đời chồng chất nỗi sầu vương
Xa lìa quê Mẹ tháng Tư ấy
Vẫn mãi chưa lần thăm cố hương
Mượn vần thơ Tết nhớ quê hương
Dù tuyết có rơi khắp nẻo đường
Thiếu vắng mai vàng, không pháo nổ
Gửi giòng tâm sự đến người thương
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : XUÂN THA HƯƠNG (2) - (Nguyễn Vạn Thắng)
Tiếng cười nhộn nhịp đón Xuân sang
Chợ Tết nơi nơi ngập những hàng
Nào mứt, nào dưa, câu đối đỏ
Cành mai, chậu quốc đón chào Xuân
Cảnh Tết chen nhau, người tấp nập
Cành Lan, chậu Cúc nở xinh tươi
Muôn hoa khoe sắc cùng ong bướm
Thấy Tết người vui nở nụ cười
Mừng tuổi bao năm vắng Mẹ già
Cha giờ đã khuất tận phương xa
Họ hàng, còn lại người thân thích
Vui Tết nâng ly cạn chén trà
Cảnh cũ người đâu khuất nẻo rồi
Xuân về giọt lệ mãi đầy vơi
Ngàn trùng xa cách, người ly biệt
Đón Tết còn đâu tiếng Mẹ cười
Thấy Tết người vui lại tủi lòng
Xuân này vắng Mẹ có hoài mong
Vui Xuân đất khách hồn đơn lạnh
Mới hiểu lòng đau nỗi đoạn trường
Tiếng cười thay pháo nổ dòn tan
Trẻ nhỏ tranh nhau đứng xếp hàng
Chú, Bác, Cô, Dì tay đã sẵn
Mượn phong bì đỏ chút quà Xuân
Nhưng rồi Xuân đến lại qua mau
Để lại trong tôi với nỗi sầu
Phố vắng chiều Xuân buồn ảm đạm
Cành khô trụi lá quặn lòng đau ...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : XUÂN THA HƯƠNG (3) - (Nguyễn Vạn Thắng)
Xứ lạnh Xuân về tuyết trắng rơi
Lòng thêm vương vấn Tết quê người
Xuân sang đất khách buồn khôn tả
Đón Tết nơi này chẳng mấy vui
Bánh mứt, rượu ngon ra vẻ Tết
Trà thơm, hoa quả đón Xuân hời
Xuân về gợi nhớ ngày xưa cũ
Nhớ pháo giao thừa rộn khắp nơi
Đón Tết năm xưa thấy rộn ràng
Tiếng cười nhộn nhịp đón Xuân sang
Mai vàng trước ngõ đua khoe sắc
Chậu Cúc vườn sau thắm nở vàng
Đã mấy năm rồi xa Cố hương?
Mỗi lần Xuân đến lại thêm buồn
Quê nhà nắng ấm mừng Xuân đến
Đất khách thêm buồn Tết vấn vương
Bao năm xa vắng mùa Xuân cũ
Tháng đợi năm chờ gợi nhớ thương
Trừ tịch ba mươi rền tiếng pháo
Cành nêu trước ngõ dựng bên đường
Xuân này vắng Mẹ nhớ khôn nguôi
Thấy Tết người vui tủi ngậm ngùi
Hình bóng Mẹ hiền nay đã khuất
Cha già yên nghỉ mãi ngàn khơi
Xuân nào đem lại nỗi niềm vui
Tết đến lòng sao thấy rã rời
Nhớ Nước thương nhà thân lữ khách
Vui Xuân mắt lệ lại tuôn rơi
Chợ Tết quê người cũng kém vui
Lòng vương nỗi nhớ thuở Xuân thời
Đầu năm mừng tuổi, chào Xuân mới
Mượn bút đề thơ, chúc mọi người
Tiếng pháo giao thừa nay vắng xa
Còn đâu Xuân đến nắng chan hòa
Xuân sang đất khách thêm buồn tẻ
Nhìn ảnh Mẹ yêu ... mắt lệ nhòa
Nguyễn Vạn Thắng