TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

4711 1a valentineSCDNN
~oOo~
Phải Không Em & Một Truyện Tình & Hương Sầu (T)
*****
1- Thơ : PHẢI KHÔNG EM (SCDNN)
Em có cả một mùa Xuân trước mặt
Có Thu xanh biếc lá ngủ trong hồn
Nắng Hạ hồng thẹn đỏ má hoàng hôn
Và Đông trắng long lanh ngời mắt tuyết
4711 3 PhaiKhongEmSCDNN
Em tiên nữ nên bốn mùa diễm tuyệt
Tôi ngẩn ngơ từng nét vẽ thiên đường
Thì ngập ngừng là hối hả nhanh hơn
Tim tôi đấy, cửa vào trăm cánh mở
*
Mời em thế nghĩa là lòng trộm nhớ
Dấu vân hài, ngọc giát, cánh sen tươi
Nhưng xin em bước nhẹ kẻo hồn tôi
Tan vỡ mất dưới bàn chân quyền lực !
*
Biết không em, đêm vẫn dài thao thức
Giấc mê cuồng ngào ngạt phấn hương say
Xin một lần tình bát ngát cung mây
Cho rực rỡ xanh màu trăng huyền thoại
4711 2 TrangHuyenThoaiSCDNN
Thì đúng thế, bỗng nhiên tôi khờ dại
Khi em cười nửa nụ, nét vương phi
Hơn là yêu, hình như cả cuồng si
Tôi tự nhủ: Có đâu là quá đáng !
*
Phải không em ? Hay là tôi lãng mạn
Vườn địa đàng hoang tưởng bước chân mê ?
Thú thật với em, tôi lạc đường về
Và em nhỉ, vẫn không là quá đáng !
*
Phải không em ? Một vầng trăng ngọc nạm !
4711 1 PhaiKhongEmSCDNN
(Trích thi tập DƯ ÂM phạt hành năm 1998)
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*****
2- Thơ : MỘT TRUYỆN TÌNH (SCDNN)
(Dựa theo truyện Đồi Thông Hai Mộ)
Nàng gái cung son tuổi mướt xanh
Nhà nàng suối bạc chảy viền quanh
Hoa sim phủ kín đồi sim tím
Mộng đời rạng rỡ sắc thiên thanh
4711 4 DoiThongSCDNN
Nàng vẫn thường hay xõa tóc huyền
Môi hồng ý nhị nét trinh nguyên
Mắt đen lóng lánh sau rèm trúc
Áo trắng ngây thơ chẳng muộn phiền
*
Nàng vốn yêu thu bởi cúc vàng
Yêu mai hoàng tố buổi xuân sang
Yêu đông vì bởi màu xanh trúc
Yêu hạ vì xinh bạch ngọc lan
*
Mỗi buổi chiều xanh rặng liễu hiền
Hoàng hôn nhuộm tía bóng chiều nghiêng
Thiên nga cánh trắng đùa bên suối
Nàng ngắm tơ vàng ươm mộng riêng
*
Giấc mộng xanh như số tuổi nàng
Má đào thêm đỏ mỗi xuân sang
Mắt xanh trong vắt như lòng suối
Chẳng chút mây đen gợn ngỡ ngàng

Rồi một xuân hồng giữa ước mơ
Có chàng cưỡi ngựa trắng như tơ
Chinh y màu đỏ như mây đỏ
Tặng nàng túi bạch chứa đầy thơ
*
Gỡ dây lụa bạch mở thơ hồng
Một trái tim ngà mới khắc xong
Đôi ngọc uyên ương xanh cẩm bích
Một cành hổ phách đẹp từng bông
*
Với lá thư xanh ngỏ ý chàng
Phong bì huyết dụ, mực màu lam
Khi sông núi biết không còn giặc
Hẹn sẽ cùng ai kết nghĩa vàng
*
Từ đấy chàng hay mặc lụa đào
Khăn màu hồ thủy áo hoa cau
Đọc thơ ngắm ngọc nhìn mây trắng
Đợi chàng áo đỏ nối chiêm bao ...
*
Vó câu bạch mã ruổi đường xa
Lệ thắm trang thư nét mực nhoà
Mười ngón tay hồng quen thuộc lắm
Tim ngà, uyên ngọc, giấc mơ hoa
*
Nàng vẫn tô hồng chữ ái ân
Dù xuân xanh biếc sắc phai lần
Nhớ thương giăng tím miền quan ải
Vò võ song đào bóng mỹ nhân
*
Một chiều thu xám lá thu rơi
Mắt tím mờ trông chốn cuối trời
Môi nhạt màu son, hồng nhạt má
Mộng vàng gởi lại cố nhân thôi ...
*
Lụa trắng trinh nguyên tẩm liệm nàng
Gối đầu, hoa tựa cánh hoàng lan
Tay cầm hổ phách, duyên ngày cũ
Ngọc bích tay kia để nhớ chàng
*
Quan tài vàng phủ ánh dương quang
Xanh giấc thiên thu ấp ủ nàng
Hoa trắng nhạt nhoà cùng nến trắng
Xây mồ trinh nữ trắng không gian
*
Vừa mới chôn nàng mộ chớm xanh
Vó câu bạch mã giục bên thành
Chinh nhân áo đỏ dừng cương lại
Bên mái lầu son để tự tình
*
Ngựa hí, song đào vẫn lặng không
Tứ bề hoàng cúc héo từng bông
Thiên nga không trắng bên bờ suối
Chỉ một mồ xanh đứng lạnh lùng
*
Chàng cởi nhung y đỏ ráng trời
Đến bên mộ trắng đất còn tươi
Cố nhân đứng đó, hồng xiêm áo
Trên tấm bia xanh miệng mỉm cười
*
Chàng chợt nghe lòng trắng sắc tang
Kỷ niệm hồng lên thật rõ ràng
Này cặp uyên xanh, này ngọc hổ
Này thơ huyết dụ, mực màu lam
*
Mộng vàng một phút bỗng xa trôi
Bỗng xám như mây nẻo cuối trời
Chàng lấy nhung y choàng đỏ mộ
Gạt dòng lệ thắm bẽ bàng rơi
4711 5 DoiThg2MoSCDNN
Mượn thanh kiếm bạc gỡ tơ lòng
Một loáng gươm đưa, đỏ máu hồng
Mộ trắng từ đây thêm một mộ
Đồi xanh chung bóng dưới hàng thông ...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*******
3-Thơ : HƯƠNG SẦU (SCDNN)
4711 6 HuongSauSCDNN
Ta muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
Dạ bớt sầu và tim bớt xót xa
Bởi vắng người, ta nhớ từng hơi thở
Bởi xa người, ta lạnh mỗi phân da!
*
Tim gía buốt, hồn bâng khuâng, mắt đỏ
Gối chăn sầu thương nhớ đến trăm năm
Người đến rồi đi, nhanh như làn gió
Hỏi lòng người có gợn chút băn khoăn...
*
Để lại cho ta nỗi buồn xa vắng
Để lại cho ta giọt lệ rất đầy
Để lại cho ta nỗi cay niềm đắng
Mà hỡi người, người có biết không đây?
*
Ngày dài qúa, chờ người ta mòn mỏi
Người hẹn rồi quên mất hẹn chiều xưa
Đôi mắt ráo, lòng ta chùng hẳn lại
Nỗi nhớ ơi, ta nói mấy cho vừa...
4711 7 HuongSauSCDNN
Ta muốn khóc cho lòng ta được nhẹ
Cho nỗi sầu theo nước mắt trôi xa
Nhưng ta vẫn không làm sao khóc được
Nên hương sầu quanh quất mãi bên ta!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC