TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hôn Bù & Lời Trái Tim & Valentine Nầy Vắng Anh (T)
*****
1- Thơ : HÔN BÙ (Hồ Viết Bình)
4706 1 HoBuHoVietBinh
(Ảnh minh họa (nguồn internet)
Kỷ niệm ngày tình yêu (14/2)
Hôn thật nhiều bà nhé
Bù lại thời trai trẻ
Tôi ở chiến trường xa

Lâu lắm không về nhà
Để hôn bà một cái
Tưởng xa nhau mãi mãi
Biền biệt và chia ly

Đêm đêm nhớ người đi
Bà ôm hôn gối chiếc
Đời trai tôi chẳng tiếc
Chỉ thương bà đơn côi

Nay gần đất xa trời
Bà ơi! Hôn bù nhé!
Bà reo lên khe khẽ
Khoe hàm răng ăn trầu.
4706 2 HonBuHoVietBinh
*****
2- Thơ : LỜI TRÁI TIM YÊU (Nguyễn Ruyến)
4706 3 LoiTraiTimNguyenRuyen
(Ảnh minh họa (nguồn internet)
Con tim này anh dành để riêng em
Chỉ như thế anh nghĩ là mới đủ
Bởi sự sống nơi anh từng ấp ủ
Sức nẩy mầm chỉ có thể cùng em

Từ người dưng thành gắn bó thân quen
Đâu dịu ngọt mà gian truân nhiều lắm
Bởi đâu phải chỉ một màu hồng thắm
Mà đôi lần ta trầm lặng ưu tư

Thay sao lời khi nhờ những cánh thư
Không nói hết lời trái tim thắm đỏ
Để em phải lượng sức gồng giông gió
Với băn khoăn sao cập nổi bến bờ

Rồi bao lần anh nhờ mượn hồn thơ
Không tìm được trong ngôn từ sách vở
Để làm dịu giúp em điều trăn trở
Lại yên lòng gìn giữ đẹp ước mơ...

Đã yêu em từ độ ấy đến giờ
Bằng khao khát nỗi mong chờ gặp gỡ
Tình trong sáng xây bằng thương bằng nhớ
Vượt qua ngàn trắc trở phải không em

Tình trong anh như sóng biển vỗ bờ
Luôn dào dạt với muôn trùng nhung nhớ
Dù có thể vẫn đang còn trắc trở
Nhưng niềm tin sẽ chẳng phụ trông chờ

Trái tim này lời chân thật dấu yêu
Hãy cảm nhận như em từng thấu hiểu
Rằng không thể bóng hình em vắng thiếu
Trong tim anh dù giây phút xế chiều

Mãi nặng tình ơi người anh thương yêu
Hãy tin tưởng trái tim anh em nhé
Tình chân thật sẽ gặp điều suôn sẻ
Đôi chúng mình không thể lẻ đâu em

Vui lên em trong sương sớm êm đềm
Em sẽ thấy giọt nắng vàng gõ cửa
Và tiếng nói trái tim anh thêm nữa
Vẫn mặn nồng ấm áp nhịp ngày xưa...
4706 4 LoiTraiTimNgRuyen
Ninh Bình, 14 02 18
NGUYÊN RUYẾN
*****
3- Thơ : VALENTINE NÀY VẮNG ANH (Nghi Lâm)
4706 5 ValentineVangAnhNghiLam
(Ảnh minh họa (nguồn internet)
Va-len-thai lại về em nhỉ
Dịp đầu xuân hoa lá xinh tươi
Như đôi ta gắn bó tuyệt vời
Dẫu xa cách dặm ngàn thương nhớ

Anh đã hứa Ngày Tình Nhân đó
Đến Hà Thành vui với em yêu
Cho bỏ đi mong ngóng bấy nhiêu
Cả hai đợi trong niềm xao xuyến

Rồi ta có những ngày âu yếm
Với mận nồng ân ái đam mê
Tuy chưa là duyên phận phu thê
Vẫn say đắm còn hơn thế nữa

Nhưng đâu ngờ những gì đã hứa
Đã không thành hiện thực em ơi
Vì cơn đau bất chợt đến nơi
Để anh phải ôm sầu lỗi hẹn

Qua suy nghĩ thấy càng thêm thẹn
Bởi em yêu quá đổi nặng tình
Vào Sài Gòn giữa lúc lung linh
Của ngày Tết cận kề đến ngõ

Chăm sóc anh không nài gian khổ
Sợ trong đêm thao thức chẳng yên
Cô đơn theo dai dẳng lụy phiền
Đáng thương lắm nàng ơi, anh hiểu

Trong biến cố mới hay trung hiếu
Ở bên em anh thấy ấm lòng
Không tỵ hiềm nặng nhẹ đo đong
Chỉ mong muốn cùng nhau san sẻ
4706 6 ValentineNayVgAnhNghiLam
Va-len-thai này tuy không thể
CHỚ DỖI HỜN ANH NHÉ EM YÊU!

(Sài Gòn, trưa 12/02/2019.) N.L

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC