Xa Rồi Mùa Hạ & Kỷ Niệm Xưa & Tình Tan Vỡ & SàiGòn Kỷ Niệm (T)
*****
1- Thơ : XA RỒI MÙA HẠ (Nguyễn Vạn Thắng)
(Mùa Thu bắt đầu Sept. 21, 2022)
Cô Bé ơi! Sao quên rồi mùa Hạ ?
Để Thu về giá lạnh phủ đầy sương
Hàng cây xanh đổi sắc đứng bên đường
Con dốc nhỏ bơ vơ tìm chút nắng
Tại Bé đó! Để lòng buồn hiu quạnh
Mưa chợt về đọng lại giọt suy tư
Có phải Thu mang gió thoảng vi vu
Thương giọt nắng bơ vơ còn sót lại
Cô Bé ơi! Còn đâu thời ngây dại
Mái trường xưa chung lối nhỏ đi về
Tiếng ve sầu nức nở báo mùa thi
Mùa Hạ đến hôm nào nay xa vắng
Tại Bé đi ! Cho tình thơ vơi cạn
Thu chợt về nắng đã vội chia tay
Không cùng vui chiếu rọi suốt đêm ngày
Mưa Thu khóc giọt sầu theo tháng đợi
Cô Bé ơi! Cho anh lời tạ lỗi
Dỗi hờn chi cho lá úa vàng rơi ?
Bé đi rồi! Phố vắng chỉ mình tôi
Thương nhớ quá ... nụ hôn nào Bé nhỉ ?
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : KỶ NIỆM XƯA
Tình đâu mãi ... như vần thơ quyến rũ
Lời dịu dàng trao đổi giữa đôi ta
Chuỗi thời gian hòa nhịp khúc tình ca
Hay tình chỉ ...toàn lời yêu gian dối
Tình nếu mãi ...là tiếng lòng chờ đợi
Thuở ban đầu ta ngỏ tiếng yêu nhau
Mong tình thơ như là phép nhiệm mầu
Đưa ta đến vườn hoa yêu mộng ảo
Tình nếu là ...chuỗi ngày ta điên đảo
Đẹp sắc màu tô diểm cả trời yêu
Em có mơ tia nắng ấm ban chiều
Để tim sẽ không bao giờ nuối tiếc
Nếu tình là ...trái tim yêu bất diệt
Ôm vào lòng để chẳng phút rời xa
Một lần thôi tình đẹp mãi mặn mà
Anh sẽ nói yêu em và mãi mãi
Xin đừng biến tình yêu thành điên dại
Kẻ si tình đang theo đuổi mộng mơ
Để tình yêu thành mù quáng, dại khờ
Mang khóc hận cho tình là ngang trái
Nếu tình buồn cho tim lòng tê tái
Xin một lần được giữ mãi trong tim
Đừng vội xa cho tình chết im lìm
Ngàn dấu ái ta trao người tất cả
Anh đâu muốn tình trở nên xa lạ
Gặp nhau rồi lại cúi mặt quay đi
Mắt nhìn nhau giòng lệ ướt hoen mi
Tim đau xót khi cuộc tình tan vỡ
Chiều hôm nay một mình qua phố nhỏ
Từng con đường gợi nhớ kỷ niệm xưa
Chuyện đôi ta bao uyển ngữ cho vừa
Còn đâu nữa ...lời tình thơ ngày trước
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : TÌNH TAN VỠ (Nguyễn Vạn Tháng)
Em bảo anh, bước đi đừng quay lại
Đừng đứng nhìn cho mắt lệ hoen mi
Dù mai này tình ấy lụy từng
Hãy quên đi những gì trong quá khứ
Em sẽ trả và không thèm cất giữ
Kỷ niệm đầu ngày ta mới quen nhau
Em chẳng mong, tình ấy phút nhiệm mầu
Xin người hãy ...quên đi lời tình cuối
Hãy cố quên tình ta, lời hờn dỗi
Đừng dối lòng thêm mặn đắng bờ môi
Trái tim em giờ đã khép cửa rồi
Còn đâu nữa ... để tình vương sầu nhớ
Giờ tình ta còn chăng là tan vỡ
Em cúi đầu, chẳng hờn trách anh đâu
Chỉ mong anh quên đi nỗi u sầu
Dù tình đã không tròn câu hạnh phúc
Ngăn giùm em dù tim lòng rạo rực
Để tình còn giữ mãi chút hương xưa
Dù mai sau gặp lại giữa trời mưa
Đừng lau vội, mi em vì lỡ ướt
Nếu mai sau anh cùng ai sánh bước
Với một người dù chẳng phải là em
Em sẽ không ...trách cứ hay buồn thêm
Xin anh hãy, quên đi người con gái
Em cũng biết tim anh sầu tê tái
Lời tình buồn như trách khẽ riêng anh
Giòng thời gian vẫn hoài nỗi mong manh
Sao quên được chuỗi ngày trong quá khứ
Em bảo anh, quên đi đừng cất giữ
Giọt lệ nào xóa được vết thương đau
Chẳng lẽ yêu, ta quay mặt cúi đầu
Cho rỉ máu con tim vì tan vỡ
Anh cũng biết, xa nhau tình đã lỡ
Có chăng là, cay đắng lệ tình trao
Anh sao quên, kỷ niệm thuở ban đầu
Dù đổ vỡ, đừng vì em nuối tiếc
Anh mong ước tình ta hoài da diết
Và em là người tình mãi trong tim
Dù xa nhau, cho anh mãi đi tìm
Mong vẫn mãi dấu yêu đừng ngăn cách
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ : SAIGON KỶ NIỆM (Nguyễn Vạn Tháng)
Vẫn nhớ ngày xưa thuở học trò
Cổng trường khép kín, tuổi ngây thơ
Sau giờ tan học chung nhau hẹn
Hai đứa vẫn thầm dệt mộng mơ
Tiếc nhớ Saigon... một thuở quen
Nắng vàng chiếu rọi bước chân em
Hàng cây phượng vĩ bay trong gió
Những lúc mơ màng khẽ gọi tên
Nhớ mãi quê nhà... nay khuất xa
Saigon kỷ niệm tháng ngày qua
Nhớ em thao thức từng đêm gọi
Áo trắng ngày xưa, bóng nhạt nhòa
Nhớ quá Saigon... những quán xưa
Nhớ từng con phố, nhớ đêm mưa
Nhớ con đường vắng mình chung bước
Giây phút bên nhau giỡn với đùa
Saigon ngày ấy đẹp như thơ
Nhớ mãi chưa quên buổi hẹn hò
Phố nhỏ bên em chiều dạo phố
Dìu nhau thơ mộng chuỗi ngày mơ
Saigon đẹp lắm mãi chưa quên
Nhộn nhịp về đêm với ánh đèn
Hòn Ngọc Viễn Đông thường vẫn gọi
Hàng cây, bóng mát nắng chiều lên
Nhớ quá Saigon... những buổi trưa
Người qua kẻ lại, tiếng vui đùa
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Vẫn ước mơ ngày về chốn xưa
Vẫn Mãi chưa về thăm xứ Mẹ
Nhìn con đường cũ nắng chiều lên
Nhìn đồng lúa chín hương thơm ngát
Để thấy quê tôi đẹp mọi miền
Saigon vẫn đó... tôi còn đây
Thành phố thân thương của những ngày
Nỗi nhớ u hoài bao kể xiết
Đời buồn phiêu bạc mãi chưa phai
Nguyễn Vạn Thắng