Mừng Lễ Độc Lập & Giọt Lệ Hờn & Nếu Mưa Về & Hồn Thơ Đã Hết (T)
*****
1- Thơ : MỪNG LỄ ĐỘC LẬP (Nguyễn Vạn Thắng)
Lễ Độc Lập lại về nơi xứ Mỹ
Tượng trưng quyền tự trị xứ cờ hoa
Mọi người vui mừng đón ngày hoan ca
Tiếng pháo nổ đì đùng mừng ngày mớiừ
Lễ Độc Lập là ngày vui mở hội
Mừng Tự Do, đất Nước được toàn quyền
Nước Cờ Hoa vui hưởng phút thần tiên
Niềm hãnh diện vùng lên xây dựng Nước
Nước Hoa Kỳ bao năm dài Lập Quốc
Đã qua rồi những ngày tháng khó khăn
Hiệp Chủng Quốc giờ đây đã trưởng thành
Xây dựng Nước vững tin vào Thượng Đế
Bốn tháng Bảy, ngày mừng vui xiết kể
Tràng pháo bông vui đón ngày vinh quang
Trang lịch sử hào hùng mãi hiên ngang
Đặt Tổ Quốc làm niềm tin trên hết
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : GIỌT LỆ HỜN (Nguyễn Vạn Thắng)
Đây vai anh, em đâu cần phải mượn
Giọt lệ hờn, xin nhỏ xuống bờ vai
Để tình thôi lời than vắn, thở dài
Cho số kiếp vương mang sầu lận đận
Nếu tình mình yêu nhau không duyên phận
Để giọt buồn thấm ướt lệ tuôn rơi
Gợi lòng anh thêm đau xót rã rời
Giòng lệ khóc làm mềm lòng anh đó !
Tại em khóc trách thầm anh không dỗ
Dỗi hờn anh sao mãi đứng lặng thinh
Giã vờ ngơ như tượng đá đứng nhìn
Rồi quay gót không thèm quen anh nữa
Em tự hứa từ nay thôi khép cửa
Trái tim lòng không hé mở riêng ai
Để cho anh chờ đợi suốt đêm dài
Đừng tự trách tại vô tình anh nhé !
Này em ơi! Có nào đâu còn bé !
Xa nhau rồi kỷ niệm cũng buồn thôi
Nhớ ngày xưa em đã hứa một lời
Thôi hãy nín, đừng giận hờn anh nữa
Đã yêu nhau mong sao tròn lời hứa
Đừng bao giờ hờn trách chuyện vu vơ
Để tình ta đẹp mãi phút hẹn hò
Bên nhau mãi, đừng bao giờ xa cách ...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : NẾU MƯA VỀ... (Nguyễn Vạn Thắng)
Nếu chiều nay mưa về ngang phố nhỏ
Em có buồn khi lẽ bước cô đơn
Có nhớ anh cho mắt lệ rơi buồn
Thương kỷ niệm chuỗi ngày xưa thân ái
Nếu chiều nay, giọt mưa buồn tê tái
Để tình hoài vương vấn buổi chia tay
Tiếc thương thay mắt lệ ướt rơi đầy
Em còn nhớ hay quên rồi kỷ niệm
Ngày xa nhau tim anh buồn tắt lịm
Bước đường về cô lẽ hạt mưa rơi
Chỉ mình anh trên phố vắng rã rời
Cây im bóng, giọt mưa còn ướt đọng
Mưa hôm ấy bên em chiều gió lộng
Để phượng hồng rơi rụng rớt ven sông
Nhìn mưa rơi pha chút nắng tình nồng
Mưa thấm ướt trên vai tà áo trắng
Nếu chiều nay lối đi mờ nhạt nắng
Để mưa về trên lối nhỏ thân thương
Từng giọt rơi tí tách rớt bên đường
Xin em nhớ, phương này anh vẫn đợi
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ : HỒN THƠ ĐÃ HẾT (Nguyễn Vạn Thắng)
Còn không em bài tình thơ ngày trước
Hay quên rồi kỷ niệm tuổi mộng mơ
Từng lời yêu anh gói ghém trong thơ
Trang sách vở đượm mầu xanh quyến luyến
Ngày ra đi lòng anh buồn xao xuyến
Vắng em rồi con phố cũng đìu hiu
Hàng phượng xưa trên lối nhỏ tiêu điều
Tình hai đứa còn đâu lời bày tỏ
Buồn chia xa anh mơ ngày hội ngộ
Để cùng ai chung bước buổi tan trường
Hàng me già rũ bóng chiều mưa tuôn
Thầm mơ ước bên nhau mình dạo phố
Nếu biết trước tình thơ buồn tan vỡ
Anh sẽ ngừng thôi viết lời chia tay
Để tình thôi vương vấn chuỗi ngày dài
Yêu tha thiết vẫn hoài như chưa đủ
Tình hụt hẫng để vần thơ dang dở
Viết cho người ... sao mặn đắng bờ môi
Có bao giờ em hiểu nỗi lòng tôi
Anh muốn viết ...nhưng hồn thơ đã hết
Tình đôi ta phải chăng giờ đã chết
Vắng tiếng cười bên lối nhỏ thân quen
Vắng tiếng yêu, lời hờn dỗi bắt đền
Nên thơ viết cạn dần theo năm tháng
Nguyễn Vạn Thắng