TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nước Mắt Mùa Đông...& Ta Đồng Hành Trên Con Đường Thế Hệ & Hoàng Hôn Phủ Tím Áo Hoa (Thơ)
***
1- Thơ : NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG TIẾC THƯƠNG MỘT NGƯỜI (Cung Trầm).
4006 1 NuocMatMuaDongCTram
*Để tưởng nhớ danh ca Lệ Thu.
*Thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nước mắt mùa đông tiếc thương một người
Người vào miên viễn như giấc mơ thôi
Người đi một tối, đèn đông mờ lối
Thôi hết rồi! Vĩnh biệt Lệ Thu ơi!

“Nước Mắt Mùa Thu” khóc thương lệ tràn
Chưa yêu lần nào đã biết dở dang!
“Bồng Lai” đầu đời tình ca “Dang Dở”
Ba cuộc tình buồn đoạn kết dấu than.

“Thu Hát Cho Người”, người tiếc thương Thu
Tắt tiếng chim “Oanh”, đông trơ trụi cành
Tiếng ngân vang rung ngập tràn uẩn ức
Đẩy cuộc tình buồn tột đỉnh nhân gian.

Bảy mươi tám năm khách trọ trần đời
Lặng lẽ giã từ lên thuyền ra khơi
Vượt biển khổ đi về miền vĩnh cửu
Vui thỏa an bình, mãi mãi thảnh thơi.

Cung Trầm
16/01/2021
***
2- Thơ :TA ĐỒNG HÀNH TRÊN CON ĐƯỜNG THẾ HỆ (Cung Trầm)
4006 2 TaDongHanhCTram
Đọc thơ anh tôi hiểu lòng anh lắm
Bởi vì ta có cùng hội, cùng thuyền
Bỏ quê nhà khi đất nước ngã nghiêng
Chim quốc đậu cành Nam lòng rối rắm

Anh yêu quê hương thuyền lòng nặng lắm
Tôi còn người thân cũng đắm thuyền yêu
Anh nhớ ngày xưa khói bếp lam chiều
Tôi da diết thuở cùng chung mái ấm

Anh ray rứt quê nhiều người khổ lắm
Mà vòng tay quá ngắn chẳng choàng ôm
Tôi bị thừng trói chặt nợ áo cơm
Cũng mất ngủ thương quê đành bất lực

Tôi và anh có lòng nhưng thiếu sức
Nhìn quê cha đất tổ bị bán buôn
Sâu sắc hiểu nhau, chung một nỗi buồn
Tuổi thất thập đời đang bên bờ vực

Thôi ta gắng giúp lòng người tỉnh thức
Dạy cháu con biết yêu nước, thương nhà
Ráng làm thơ, viết nhạc với đàn ca...
Gieo giống tốt lưu truyền bao thế hệ

Ta đồng hành trên con đường nhân thế
Tin ngày mai sẽ hơn hẳn hôm nay
Ta sống vui và phấn đấu từng ngày
Giúp dựng lại quê hương tuy chẳng dễ.
4006 3 TaDongHanhCTram
Cung Trầm
10/01/2021
***
3- Thơ : HOÀNG HÔN PHỦ TÍM ÁO HOA (Cung Trầm)
4006 4 HoangHonPhuTimAoHoaCT
Hoàng hôn phủ tím áo hoa,
Độc hành rảo bước đôi tà áo bay.
Đi tìm mộng trong cơn say,
Là em vò nát tim này, biết không!

Từ khi em đi lấy chồng,
Hồn anh chết thảm bềnh bồng mây bay.
Rượu nồng không uống, tình say,
Nếm từng giọt đắng, nuốt cay vào hồn.

Cuộc đời phủ bóng hoàng hôn,
Sống như đã chết cô đơn giữa đời.
Mong gì, thuyền đã ra khơi!
Còn chờ chi nữa em ơi, hết rồi!

Dòng đời xô dạt nổi trôi,
Thuyền về chốn cũ, bến đời còn đâu!
Trăm năm một mảnh trăng sầu,
Hoàng hôn phủ tím áo màu hoa xưa.

Cung Trầm
14/12/2020

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC