TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Tuổi Học Trò (1-2-3-4)

***
1-Thơ : TUỔI HỌC TRÒ (1)-(N.V.T.)
4001 1a TuoiHocTroNVThang
Ngày xưa hai đứa học chung trường
Chẳng tỏ lời tình, một tiếng thương
Chỉ biết chào nhau rồi thẳng bước
Đêm về gối mộng, để lòng vương

Ánh mắt nhìn tôi thật trữ tình
Môi hồng đỏ thắm, nụ cười xinh
Tóc thề buông xõa bờ vai nhỏ
Điểm nét thơ ngây một bóng hình

Làm sao quên được thuở bên nhau
Tháng Hạ qua mau cánh phượng sầu
Áo trắng hôm nào nay khuất bóng
Thu sang réo gọi, nỗi niềm đau

Tôi thầm ước mộng có bao nhiêu
Dạo bước bên em những buổi chiều
Bướm sẽ hờn ghen, lời trách móc
Cầm tay anh sẽ tỏ lời yêu ...

Làm sao quên được tuổi học trò
Nét đẹp mơ màng dáng tiểu thơ
Những lúc nhìn tôi em chẳng nói
Lòng như xao xuyến có đâu ngờ

Thu về sắc lá đổi thay mau
Ngày ấy chia tay mắt lệ sầu
Đã mấy năm rồi xa cách biệt
Bao giờ hàn gắn vết thương đau

Còn đâu kỷ niệm buổi tan trường
Áo trắng học trò thật dễ thương
Cánh phượng hôm nào khoe sắc thắm
Xa rồi trường cũ nắng chiều buông
Nguyễn Vạn Thắng
***
2-Thơ : TUỔI HỌc TRÒ (2)-(N.V.T.)
4001 1 TuoiHocTRoNgVanThang
Ngày ấy bên nhau dưới mái trường
Ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời thương
Chỉ chờ tan lớp về chung lối
Ánh mắt nhìn nhau, thẳng bước đường

Một hôm thi cử nàng nhìn tôi
Ánh mắt van lơn chẳng lúc rời
Như khẽ xin tôi lời giúp đỡ
Giúp giùm em với kẹt bài rồi

Thương nàng chép vội liệng sang ngay
Xui cớ gặp ngay ánh mắt thầy
Bài viết nằm nguyên trang giấy vở
Mặt thầy giận dữ phạt liền thay

Thầy phạt tôi ngồi ở một nơi
Tan trường hai đứa vẫn vui chơi
Tình yêu, tình bạn ghi từ đấy
Tôi mãi thầm yêu nhớ trọn đời

Lâu rồi kỷ niệm vẫn chưa quên
Dù tháng năm qua nợ sách đèn
Tôi vẫn âm thầm luôn tiếc nuối
Tìm đâu hình bóng một lần quen

Nàng thường những lúc ghé thăm tôi
Nét mặt hồn nhiên nở nụ cười
Tôi vẫn thờ ơ như chẳng biết
Giờ buồn xa vắng nỗi đơn côi

Tôi nhớ một hôm từ chợ về
Tay nàng khệ nệ tội tình ghê
Nàng cười khẽ hỏi:" Đi đâu đấy"
Chẳng trả lời em, chỉ rụt rè

Nàng trách hờn tôi quá hững hờ
Quay đi chẳng nói mặt thờ ơ
Ôi sao giây phút lòng xao xuyến
Chợt hiểu lòng sao quá dại khờ

Từ ngày rời Nước để ra đi
Ôm mối tình si biết nói gì
Tâm sự vùi chôn vào dĩ vãng
Đau buồn hai đứa phải chia ly...
Nguyễn Vạn Thắng
***
3- Thơ : TUỔI HỌC TRÒ (3)-(N.V.T.)
4001 2 TuoiHTroNVThg
Tuổi học trò cho tôi nhiều kỷ niệm
Tà áo dài duyên dáng nét mộng mơ
Tóc buông xuôi, bờ vai nhỏ ngây thơ
Em liếc nhẹ đẹp thay thời con gái

Hoa phượng đỏ đã lâu rồi không thấy
Còn không em lưu bút tuổi ngày xanh
Hè chia tay tạm biệt nói không đành
Bao ký ức đong đầy trong nỗi nhớ

Tuổi hồn nhiên bên nhau sân trường cũ
Tiếng ve sầu réo gọi báo mùa thi
Lòng chợt buồn ngày tháng sắp chia ly
Người mỗi ngã tiếng cười vui vắng lặng

Tuổi học trò ngày xưa thật ngớ ngẩn
Cầm tay em dạo phố sợ ai nhìn
Vội buông tay e thẹn bước lặng thinh
Bao kỷ niệm thuở nào mình dạo phố

Ghế nhà trường bao năm dài hội ngộ
Thầy giáo già cặm cụi ra đề thi
Ngước nhìn tôi cười mỉm chẳng nói chi
Bạn bè cũ, cây đa giờ xa vắng...

Còn không em ...con phố chiều nhạt nắng
Mưa rớt buồn làm ướt áo em anh
Em vội vàng chẳng nói bước đi nhanh
Mình anh đứng bơ vơ lòng hiu quạnh.
Nguyễn Vạn Thắng
***
4- Thơ : TUỔI HỌC TRÒ (4)-(N.V.T.)
4001 3 TuoiHTro NVT 
Mượn vần thơ viết lên giòng tâm sự
Nhớ thương về mùa phượng đỏ thân yêu
Tóc em bay trong gió những buổi chiều
Giờ tan học ...cổng trường anh đứng đợi

Buổi hẹn hò ...giận hờn em không tới
Để mình anh thơ thẩn bước trên đường
Gió vi vu, hàng cây phượng dễ thương
Vài cánh phượng rơi buồn trên phố vắng

Cô học trò ngày xưa có còn giận?
Để mưa về ướt lạnh cả bờ môi
Lòng cô sao băng giá chẳng một lời
Làm héo úa trái tim sầu hiu quạnh

Nơi đất khách khi Đông về giá lạnh
Cảm thông giùm nỗi xa vắng người thương
Đã bao năm chưa thăm lại mái trường
Người đâu hỡi! Có còn hay đã mất

Cô học trò giờ còn rơi nước mắt?
Khi nỗi buồn xa vắng đã bao năm
Bạn bè xưa, thầy cũ chắc yên nằm
Bao tâm sự gửi vào trang sách cũ

Tuổi học trò những giòng thơ tích tụ
Tiếng cười vui bên mái ấm sân trường
Trang thư tình e thẹn thật dễ thương
Giờ xa vắng trong tôi hoài kỷ niệm
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC