Cảm Ơn MẸ & Tình MẸ Là Gánh Nặng (2).
***
1- Thơ : CÁM ƠN MẸ (Nguyễn Vạn Thắng)
Cám ơn Mẹ, cho con giòng sữa ngọt
Nuôi nấng con từ thuở mới lọt lòng
Tình yêu Mẹ như biển rộng mênh mông
Nuôi con lớn, Mẹ mong con thành đạt
Cám ơn Mẹ, lời ru nào Mẹ hát
Tiếng à ơi! Trong đêm vắng tuyệt vời
Mẹ dạy con lần hạt chuổi Mân Côi
Bao kinh nguyện từng đêm con vẫn nhớ
Cám ơn Mẹ, bao năm dài cực khổ
Vẫn vui lòng chấp nhận chẳng than van
Những ngày Xuân Mẹ ngồi cạnh mai vàng
Mừng xum họp bên đàn con, các cháu
Tình của Mẹ con nào đâu hiểu thấu
Giờ không còn bên gối Mẹ cười vui
Mẹ ra đi bao thương nhớ, ngậm ngùi
Lần vĩnh biệt nghẹn ngào trong tiếng nấc
Cám ơn Mẹ, dạy con lời chân thật
Để nhìn đời bằng ánh mắt thương yêu
Dù gian nan vất vả vững tin nhiều
Lời của Mẹ chuỗi ngày con ghi nhớ...
Cám ơn Mẹ, để giờ con hiểu rõ
Tình yêu thương cao cả hơn bạc tiền
Mẹ dạy con bằng tất cả lời khuyên
Con nguyện ước Mẹ về nơi Thiên Phúc
Nguyễn Vạn Thắng
***
2-Thơ : TÌNH MẸ LÀ GÁNH NẶNG (2)-(N.V.Thắng)
Con mong giúp Mẹ thật nhiều
Vì đời của Mẹ bao điều khổ đau
Tình thương của Mẹ đậm sâu
Nuôi con Mẹ đã dãi dầu nắng sương
Làm sao hiểu hết tình thương?
Của người hiền mẫu ngày luôn trông chờ
Mẹ là sông, núi, biển, hồ
Bao la phủ kín con thơ thuở nào
Tình yêu của Mẹ dạt dào
Con mong gánh hết công lao Mẹ hiền
Con nào quên được lời khuyên
Mượn thơ con khóc Mẹ hiền năm xưa
Dạy con lễ giáo, kính thưa
Dạy con từ thuở con chưa trưởng thành
Gia tài của Mẹ để dành
Là nguồn lễ nghĩa công thành dưỡng nuôi
Mẹ ơi! Ngày tháng qua rồi
Con sao quên được nụ cười Mẹ yêu
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ nhiều
Bữa cơm đạm bạc, những chiều tha hương
Đôi vai Mẹ gánh đàn con
Gian nan vất vả Mẹ luôn mỉm cười
Giờ đây Mẹ đã xa rồi
Cho con gánh hết cả đời Mẹ yêu
Nguyễn Vạn Thắng