Tình Phụ Tử
Mẹ đã đi rồi ba năm qua
Giờ cha theo mẹ đến phương xa
Mẹ, cha giờ đã cùng xum họp
Hiu hắt buồn trông bóng Nguyệt tà.
Con được về quê để tiển đưa
Lòng thương, thương biết mấy cho vừa
Làm sao nói hết tình phụ tử
Buồn nhìn nấm mộ phủ gió mưa.
Cha nằm đây giấc ngủ muôn đời
Trả rồi nợ thế đó cha ơi!
Ðừng lưu luyến nữa, đời cõi tạm
Một giấc nam kha phủi sạch rồi.
Con nhìn lên sắc lá pha vàng
Cha nằm dưới mộ thật bình an
Trăm năm rồi cũng về với đất
Thoáng mùi hương theo nắm nhang tàn
Cha ạ! cùng con đến chốn này
Linh hồn theo gió nhẹ nhàng bay
Rong chơi bốn biển phương trời lạ
Thanh thản hồn nương theo gió mây
Hằng đêm con sẽ đốt nén hương
Cha cùng con đến chốn tha phương
Cha theo con, cháu mà phù độ
Vạn sự bình an mỗi bước đường./.
Nguyệt Vân
ALT, 12/04/19
Sau đây là vài hình ảnh về ngày Lễ Tang Cụ Thân Sinh của nhà Thơ Nguyệt Vân do tác giả cung cấp:
Comments
- Kính nguyện cầu Hương Linh Thân Phụ của Chị sớm VÃNG SINH MIỀN CỰC LẠC.
Kính
NHC