Còn giọt nắng chiều đọng cuối năm
Đêm Giao Thừa xuống thật êm đềm
Gió nhẹ đong đưa chuông trầm lắng
Cành đào hồng sắc thắm mừng Xuân
Cho em ngày cuối Xuân nghe anh!
Để em lưu giữ chút ân tình
Nhốt chút nắng chiều lung linh tỏa
Mai này năm mới chuyện đôi mình
Anh đã cho em trọn chiều nay
Ngắm hoàng hôn xuống hết một ngày
Tờ lịch bóc rời thay Xuân mới
Mình thêm một tuổi mộng thêm tươi
Nhớ ngày Mùng Một Tết pháo vui
Quần là áo lụa nhởn nhơ chơi
Anh ngắm nhìn, rồi khen em đẹp
Nửa hồn em chết lịm chơi vơi
Thấm thoát bao mùa Xuân qua mau
Gặp anh nơi đất khách hôm nào
Anh lại thì thầm "Em có Nhớ!"
Xuân xưa trao em nụ hôn đầu"
Em vẫn nhớ mùa Xuân anh trao!
Songthy