Nhớ tết xưa cùng đi chùa hái lộc
Cầm nén nhang, bắt chuớc mẹ, nguyện cầu
Sân chùa đầy người,áo xanh áo đỏ
Vui rộn ràng, màu xuân thắm bên nhau
Tuổi thơ ơi! Kỷ niệm đã qua mau
Lúc xuân về sao chạnh lòng nhớ quá
Mỗi một năm tuổi chồng thêm vất vả
Nhiều lo toan, trăn trở của dòng đời
Mẹ xa rồi, con nức nở chơi vơi
Nên tết đến lại ngậm ngùi nhớ mẹ
Nhớ bánh mứt của bàn tay khéo léo
Mẹ vì con, làm với cả tấm lòng
Tết đến rồi, hoa lá chẳng trổ bông
Trời đất lạnh, nên lòng người cũng lạnh
Sống tha hương nên xuân về mỏng mảnh
Thiếu đậm đà, thiếu không khí ngày XUÂN
Vân Hà
Jan-4
Xuân 2019