Vết tích còn đây một cuộc tình
Đã từng ôm ấp chuỗi ngày xanh
Đây trang thơ củ cùng trao đổi
Nọ ảnh chụp chung ghép chúng mình
Chiếc hộp que diêm để đốt đèn
Khi nhà nhở cúp điện về đêm
Anh gìn ngọn lửa tình luôn ấm
Chẳng nhạt nhoà phai bởi tháng năm
Sợi tóc em vương rớt dưới nhà
Anh thường gom nhặt những ngày qua
Rồi đem dấu kỹ vào ngăn tủ
Sợ mất hương yêu rất đậm đà
Chiếc lược em thường hay chải đầu
Tuy răng đã gãy một vài khâu
Mà còn vướng víu mùi hương tóc
Anh ướp để tình được mãi lâu
Giờ đã xa rồi, xa thật xa
Em còn để vậy ở trong nhà
Thấy hình bóng ấy như thầm nhắc
Vết tích tình mình một thuở qua
Song MAI Lý Lệ
6/4/2018