Sầu chung chia nửa chữ tình
Sầu riêng tôi giữ chén quỳnh ly bôi
Người đi về chốn xa xôi
Xuôi dòng định mệnh lìa trôi mộng đời
Ba sinh duyên kiếp nửa vời
Đường trần lối rẽ đành rời đôi tay
Hoàng hôn lãng đãng mây bay
Nắng chiều khẽ đọng gió lay điệu sầu
Mưa giăng mờ lối dãi dầu
Đôi bờ sóng vỗ giang đầu bơ vơ
Câu hò văng vẳng đêm mơ
Thuyền neo bến nước dệt tơ mộng về.
Đỗ Thị Minh Giang
Comments
Anh-đi-không-về rõ là nỗi sầu không dễ nguôi trong một-sớm-hai-chiều!
Có nhưng cặp đôi đang chung sống thì quyết chia tay cho được. Còn có cặp muốn chung sống hoài hoài thì trời lại bắt phân ly!
Đợi chờ trong tuyệt vọng thì còn gì đau đớn hơn:
Câu hò văng vẳng đêm mơ
Thuyền neo bến nước dệt tơ mộng vê.
Một bài thơ đẹp, buồn man mác và trang nhã.
Xin phép được sẻ chia với Nữ sĩ./.
khắp nơi cùng hội ngô nơi trang Blog TKH .
MG cám ơn đã giới thiệu bài thơ với hình bông
sầu riêng .
Trân trọng,
MG