TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Em bên đó mưa chiều ra sao hở ?
Anh bên này mưa giọt nhớ giọt thương
Tháng hạ chiều nay mưa phủ trắng đường
Anh nhớ quá Sài Gòn chiều hôm đó.
 
Chung áo mưa hai đứa rạng nụ cười:
- Ôm sát anh đi, thôi lạnh em ơi !
Trên đường phố mưa nhòa dòng xe cộ
Vòng tay em ôm siết chặt lưng tôi.
 
Nghe hơi ấm chuyền từ đôi ngực nở
Tôi mê người như lạc lối thiên thai
Tôi muốn vòng tay em ôm tôi mãi
Đi khắp lối cả Sài gòn hoa lệ.
 
Vòng tay em như luồng điện đê mê
Tôi ngây ngất thả hồn trong cõi mộng
Đi cùng em thấy lòng như say sóng
Bước chân xiêu nghiêng ngả trong mưa chiều.
 
Em dìu tôi, hỏi anh bịnh hay sao?
Suốt ngày nay đâu uống giọt rượu nào
Sao như …anh say đi không vững vậy ?
- Vâng ! anh say em từ thuở quen nhau …
 
 
 Song An Châu

 

 

Comments  

+2 #2 Vòng tay EmSong An Châu 2016-08-03 17:10
Cám ơn bạn Cẩm Vân đã vào đọc thơ của tôi và chân tinh góp ý kiến.
Tôi sẽ thường xuyên gởi bài lên trang Web. Thủ Khoa Huân để bạn và độc giả thưởng lãm.
Chào bạn. Chúc vui và an lành.
SAC
Quote
+6 #1 RE: Vòng Tay EmCẩm Vân 2016-08-02 06:25
Bài thơ tình thật dễ thương.
Cảm ơn Tác giả.
Thân chào và mong đọc thêm những dòng thơ tình tiếp nối.
CV
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC