TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ở Mỹ không có ngày nghỉ Tết
Con về thăm Mẹ Lễ Giáng Sinh
Ra trường, con xa nhà theo job
Mẹ vẫn quạnh hiu sống một mình

Con khôn lớn, rời xa tổ ấm
Xa tình thương Mẹ tự bao giờ
Từng Giáng Sinh trôi đi xa tắp
Con cũng trôi theo quên nẻo về

Giá chi đếm ngược thời gian cũ
Để nghe Mẹ kể chuyện cố hương
Để khỏi nghe lòng thương, nhớ quá
Vòng tay Mẹ ấm tận vô cùng

Giáng Sinh này Mẹ già thêm nữa
Tóc Mẹ bạc màu nắng hoàng hôn
Hoa Trạng Nguyên nhà ai vừa nở
Nhìn hoa, Nhớ Mẹ, hắt hiu buồn

Mỗi năm, một lần về thăm Mẹ
Con lại đầu non, cuối biển rồi
Mẹ già tựa cửa đầy ngấn lệ
Thôi đành hẹn Mẹ Giáng Sinh sau
 


Thanh Huyền
(Gone With The Wind)

 

Comments  

#1 Về Thăm Mẹ Lễ Giáng SinhSon Nguyen 2015-12-27 17:56
Lễ Giáng Sinh mọi người đều về đòan tụ với gia đìmh. Khổ thân cô gái Việt, học hành thành tài rồi phải theo công việc làm, có khi không về gia đình nhân lễ Giáng sinh. Thanh Huyền dệt nên những vần thơ thương nhớ mẹ. Cô ao ước thời gian quay ngược để cô về bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện xưa bên quê hương còn nhiều đau xót. Thơ buồn man mác để tình cảm trào dâng theo ý thơ.Thân chào Thanh Huyền. Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC