TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Mưa đêm ôi mưa đêm
Thánh thót mãi bên thềm
Thì thầm trong hoa lá
Dường gọi khẽ tên em.
 
Tiếng đục lẫn tiếng trong
Nỉ non mãi trong lòng
Hắt hiu ngoài ngỏ tối
Giọt buồn ôi mênh mông.
 
Sùi sụt trên mái nhà
Trăn trở lời mưa sa
Vườn khuya cành run rẩy
Lạnh lùng ôi bao la.
 
Mưa cứ mưa lê thê
Không liếp che gió về.
Không gian dầm rét mướt
Đất trời ôi tái tê.
 
Mưa cứ mưa triền miên
Thổn thức mãi ngoài hiên
Dạ khúc buồn vạn cổ
Bổng trầm ru đêm đêm.
 
Chừng như nghe bâng quơ
Trong mưa gió mơ hồ
Bước chân em xa vắng
Khua dặm dài hoang sơ.
 
 Mưa vẫn không thôi mưa
Lòng rộng không bến bờ
Đêm buồn ngồi đối bóng
Nghe đời quá bơ vơ.
 
Lệ trời rơi trong đêm 
Lệ tình rơi trong tim
Mạch sầu luôn đứt nối
Giọt nhớ, giọt thương em.
 
 
Quang Tuấn

Comments  

#4 Bài Họa của MailocTân Vinh 2015-09-17 23:08
Cảm ơn tác giả Mailoc đã cho xem bài họa hay về ý và đẹp về lời. Cả hai bài xướng họa đều làm tôi rất mến mộ.
Cảm ơn.
TV
Quote
#3 Mua demPhuong Vo 2015-09-17 22:44
Cảnh mưa đêm đã gây xúc cảm u buồn nơi nội tâm, nên thi nhân cảm thấy dời quá bơ vơ, khi phải ngồi đối bóng trong đêm mưa dầm.Tho hay trử tình nhưng buồn lắm tác giả ơi.
Cám ơn,
Phương Võ.
Quote
#2 Mưa ĐêmSơn Nguyễn 2015-09-17 22:30
Tôi từng đọc và nhiều lần nằm trong rừng căng mắt nhìn và nghe mưa đêm nhưng không tài nào tả rõ và kỹ như Quang Tuấn.Quang Tuấn phân biệt tiếng đục,tiếng trong ,tiếng thánh thót, tiếng thì thầm..tiếng mưa cứ triền miên như dạ khúc buồn vạn cổ để rồi thi sĩ so sánh:
Lệ trời rơi trong đêm
Lệ tình rơi trong tim
Tác giả tả tiếng mưa dài lê thê nhưng người đọc không chán. Lời thơ có khả năng cuốn hút đọc giả. Thơ hay. Hân hạnh chào Quang Tuấn,
Nguyễn Thành Sơn
Quote
#1 Bài Họa: Nhạc Mưa ĐêmMailoc 2015-09-17 21:07
Gởi đến anh Trường Giang bài họa của Mailoc bài thơ Mưa Đêm của Quang Tuấn
Kính
ML

MƯA ĐÊM

Mưa đêm ôi mưa đêm
Rơi rơi giọt êm đềm
Thì thầm bên hiên vắng
Tưởng chừng gọi tên em.

Tiếng đục lẫn tiếng trong
Nỉ non mãi trong lòng
Hắt hiu ngoài ngỏ tối
Giọt buồn ôi mênh mông.

Nhỏ to trên mái nhà
Trăn trở lời mưa sa
Vườn khuya run rẩy lá
Lạnh lùng ôi bao la.

Mưa cứ mưa lê thê
Gió về không liếp che
Rèm thưa khôn ngăn rét
Đêm dài ôi tái tê

Mưa cứ mưa triền miên
Thánh thót mãi bên thềm
Nhạc không lời muôn thuở
Bổng trầm ru đêm đêm.

Lệ trời rơi trong đêm
Lệ tình rơi trong tim
Mạch sầu luôn đứt nối
Giọt nhớ, giọt thương em.

Hồn ta bỗng thần thờ
Buốt lạnh theo đêm mưa
Bên đèn ngồi đối bóng
Thương nỗi mình bơ vơ
Quang Tuấn

Bài Họa:
Nhạc Mưa Đêm

Não nề tiếng mưa đêm ,
Từng giọt rơi êm đềm
Nhạc mưa buồn không dứt ,
Làm thổn thức lòng em .

Nức nỡ tiếng đục trong ,
Sầu lên tiếng đàn lòng .
Thương ai ngoài mưa gió ,
Màn trời nước mênh mông .

Tí tách trên thềm nhà ,
Thì thầm nước mắt sa .
Hắt hiu trên đôi má ,
Thương nhớ sầu bao la .

Mưa nhắc tình phu thê ,
Êm đềm dưới mái che ,
Vắng người đêm hiu hắt ,
Môi hồng bỗng tái tê .

Lòng em cứ sầu miên ,
Theo từng giọt ngoài thềm .
Nhạc mưa êm ái quá !
Lệ ai dài thâu đêm .

Hòn lắng tiếng mưa đêm ,
Giọt sầu lén trong tim .
Mưa ơi xin đừng dứt ,
Ôi người tình của em !

Mưa cho ai thẩn thờ ?
Não nề nhạc thu mưa .
Dầm dề trong tháng tám ,
Vợ chồng ngâu bơ vơ !
Mailoc
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC