TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tôi về đứng giữa quê hương
Mà sao thấy lạ tên đường đi qua
Tôi nhìn gần, tôi nhìn xa.
Hình như thấy lạ, người ta nhìn mình
Quê hương, đây quê hương mình
Tôi đi cứ tưởng như mình chưa quen
Dòng người xuôi ngược bon chen
Dòng xe xuôi ngược, tiếng kèn vang tai.
Quê hương tôi ngày hôm nay
Biết bao thay đổi nối dài chưa quen
Thay đổi từ cách bon chen
Từ lời văn nói, lối quen tên đường
Kẻ giàu sang sống đế vương
Người nghèo đói rách, cuối đường lang thang
Kẻ thì bán chức, mua quan
Sống thời lừa lọc, chạy làng văn nô
Quê hương khi mới nhìn vô
Cũng nên suy nghĩ, tiền mô quan giàu ?
Xe đẹp, nhà rộng, lầu cao
Vinh sang bật nhất, nhà nào hơn quan ?
Hẻm cùng đường hẹp, chợ làng
Lưa thưa trao đổi, nghèo nàn bán buôn
Về quê sao thấy lòng buồn.
Tìm đâu kỷ niệm thân thương thuở nào ?
Đường làng cũ, mái đình cao
Có con đò nhỏ ngày nào sang sông
với tay hái lá sầu đông ?
Chút buồn vui lội ngược dòng tâm tư
Nghe sao giá lạnh ngôn t
Có ai hiểu được người từ phương xa ?
Bao năm vọng tưởng quê nhà
Về đây sao thấy như là bơ vơ
Ngồi buồn tôi viết bài thơ
Quê hương tôi đứng giữa bờ lạ, quen
Cuộc đời chìm nổi bao phen
Quê hương chìm nổi lạ, quen tên đường.



Nguyệt Vân

Viết tại Bạc Liêu, tháng 12/2011 


 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC