TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

“Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay”(*)
Nào ngờ đâu ta nhập cuộc tỉnh say
Nơi trần thế ta cuồng quay ngất ngưỡng
Ôi! trần thế nhiều đam mê thụ hưởng.
Nên đấm say quên mất lối thiên đường
Khi tỉnh ra, trần thế thật thê lương
Sống toàn cảnh lọc lừa và ích kỷ
Những kẻ sĩ chết tàn trong lao lý
Người hiền lương, bị mưu hại thảm thương
Kẻ gian manh sống chất khắp nẻo đường
Sống nhởn nhơ, làm toàn điều gian trá
Khi tỉnh ra đường trần ta sợ quá
Nhưng quanh ta đâu mất lối đi về
Ta ngở ngàng run sợ vị cuồng mê
Khi ngoảnh lại đường về ta thất lạc
Mãi rong chơi thời gian đầu đã bạc…
 
 

Nguyệt Vân

Atlanta, Tháng 9/27/11

(*) Tác giả mượn 2 câu này không biết của ai???

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC